24 tháng 9, 2010

Ru Em Đời Này

Ru Em Đời Này

Hãy ngủ đi em giấc ngủ thần tiên
Quên hết đi em, quên hết truân chuyên
Anh sẽ dìu em vào cơn mộng đẹp
Có bướm có hoa mãi em đi tìm

Đời là phong ba, tình là hoan ca
Anh vòm trời cao, em cụm mây ngà
Trời xanh quấn quýt áng mây phiêu lãng
Ru đời mộng mơ, ru tình kiêu sa

Định mệnh là gì khi tâm đã quyết
Cứ yêu nhau đi, cớ chi nuối tiếc
Tình dỗi tình hờn, tình thêm mặn mà
Ngăn cách chia lìa chỉ thêm thắm thiết

Lá thu xạc xào, lá rụng bay bay
Có nhau trong đời, trong ta ngất ngây
Ru em đời này, ru em suốt kiếp
Cho nhau ngọt ngào, trao nhau nồng say

Việt Đường
(13/11/2003)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét