13 tháng 1, 2012

Xuân Xứ Người

XUÂN CHƯA ĐẾN

Mấy chục năm qua ở xứ người
Đi làm vất vả khó mà tươi
Tiền lương ít ỏi tâm buồn một
Đất mẹ xa xăm trí khổ mười
Gối mỏi chân chồn đâu dám trách
Thân già sức yếu cũng đành bươi
Đông tàn tết đến xuân chưa nhỉ
Lắm việc oan khiên vẫn rán cười

Vĩnh Thành

Xuân Xứ Người

Lưu vong từ độ sống quê người
Khổ nhọc đi kèm với tốt tươi
Nhớ bố thương me sầu tính vạn
Quen anh biết chị quý so mười
Xuân về chúc tụng dòng thơ chảy
Tết đến reo hò ngọn bút bươi
Giấu cảnh nhà trơ hoa quả thiếu
Sang thăm bạn khó nở môi cười

Việt Đường
(13/01/2012)
SẦU GỬI XỨ NGƯỜI 

Tị nạn đem thân gửi nước người 
Xuân về thử hỏi có gì tươi ?
Hòa cùng kẻ lạ buồn coi một 
Chịu đựng người dưng bực gấp mười 
Dẫu bị oan hoài đâu nỡ trách 
Tuy từng bị ức cũng kiêng bươi 
Giữ gìn quốc sỉ cho nguyên vẹn 
Nhịn nhục cho qua miệng mỉm cười 

LTĐQB
BAO GIỜ XUÂN ĐẾN

Từ độ ra đi tạm xứ người
Buồn nhiều thì có có chi tươi
Xác thân mòn mỏi âu là một
Tâm trí sầu dâng chắc tới mười
Còn sống còn ăn còn phải kiếm
Ham giàu ham phú mới ham bươi!!
Bao giờ xuân đến trên quê Mẹ
Đất Nước tự do, hể hả cười! 

Tha Nhân kính họa

[Thất Ngôn Tứ Tuyệt Xướng Họa] Chúc Xuân


Chúc Xuân
(ntd-mltn 558)
Ngọc Tiên

Chúc tết niềm vui tới mọi nhà
Mừng xuân phúc lộc bạn cùng ta
Năm sang thịnh vượng nhiều may mắn
Mới nụ cười tươi thắm trẻ già!

Chúc Xuân
(ntd-mltn 559)

Vạn đóa hoa tươi trước cửa nhà
Sự lành sẽ đến tận bên ta
Như mang hạnh phúc mùa Xuân gửi
Ý chúc tình yêu mãi chẳng già

ntd

Chúc Xuân

An khang trải rộng khắp muôn nhà
Bình lạc tâm hồn cuộc sống ta
Thịnh đạt cát tường gia cảnh ấm
Vượng niên xán lạn trẻ khôn già

Shiroi
09/01/2012

Chúc Xuân

Cung kính dòng thơ gởi nước nhà
Chúc ngàn phước lộc đến quê ta
Tân niên hứa hẹn nhiều no ấm
Xuân trải tin yêu trẻ chí già

Việt Đường
(09/01/2012)

Chúc Xuân
(ntd-mltn 560)
Ngọc Tiên

Tân tiến rồng bay lượn trước nhà
Niên Thìn sức khỏe mãi trong ta
Vạn an lộc đến mừng thêm tuổi
Thọ phúc niềm vui chẳng thấy già

Chúc Xuân
(ntd-mltn 561)

Ấm áp mùa Xuân nắng rọi nhà
No căng trái mọng trĩu vườn ta
Hạnh, na, chuối, bưởi, thanh long quả
Phúc lộc an khang khỏe tới già

ntd

Chúc Xuân

Chúc Tết vài câu gởi quán nhà
Nhâm Thìn đón rước bạn và ta
Khang Ninh hưởng phước cầu không giảm
Phú Quý trời ban mãi đến già

Việt Đường
(10/01/2012)

Chúc Xuân
(ntd-mltn 564)
Ngọc Tiên

Chúc Tết quà thơ gửi đến nhà
Huy Hoàng tuổi mới lộc quanh ta
Năm Rồng Vạn sự cầu như ý
Vĩnh Phúc mùa xuân chẳng có già

Chúc Xuân
(ntd-mltn 565)

Xuân vui rộn khắp cảnh quê nhà
Đón lộc mai đầy trước cửa ta
Hưởng phúc trời ban danh hiển đạt
Bình yên tuổi mới lực không già

ntd

Chúc Xuân

Xuân nay ước nguyện đến vui nhà
Phước trải an lành khỏe trí ta
Lộc ở trong kho nguồn chẳng dứt
Tài danh vạn thuở chẳng khi già

Mytutru 11.01.2012

Chúc Xuân
(ntd-mltn 566)
Ngọc Tiên

Chúc Phúc tài dư nhé cả nhà
Đào Viên quyến luyến đượm lòng ta
Mùa Xuân gửi nhánh mai vàng nở
Như Ý an vui đến tuổi già

Chúc Xuân
(ntdmltn 567)

Chúc bạn mùa xuân phúc một nhà
Vui cùng đón lộc hướng về ta
Năm Thìn hiển đạt rồng thêm cánh
Sức khỏe em thơ đến cụ già

ntd

Chúc Xuân

Thi phú năm sang chúc bạn nhà
Dồi dào chảy mãi giữa hồn ta
Thân tâm sánh gió mây vờn đỉnh
Trường lạc rong chơi chẳng sợ già

Việt Đường
(11/01/2012)

Mừng Xuân

Bánh chưng sắp sẵn để trong nhà
Dưa món mua kèm đợi Tết ta
Đãi bạn xin mời chân ghé đến
Ngày Xuân cùng chén trẻ như già

Việt Đường
(11/01/2012)

Chúc Xuân

An lạc mong sao tỏa khắp nhà
Khang trang bày biện đón xuân ta
Thịnh hành áo mới chờ đem mặc
Vượng số hưng kim trẻ với già

John Thụy

10 tháng 1, 2012

Chúc Xuân

ú c  â n

Xuân đã đến bạn ơi có thấy
Cụm mai vàng nhún nhẩy ngoài hiên
Cười khoe trăm đoá dịu hiền
Như chào đón bước nàng tiên giáng trần

Trân trọng chúc người dân nước Việt
Tân niên về hưởng Tết an vui
Tạm quên khốn khó cuộc đời
Nghinh xuân rộn rã muôn nơi mở lòng

Xin kính chúc cộng đồng hải ngoại
Khắp năm châu sảng khoái ăn mừng
Nhà nhà náo nức bày chưng
Hoa tươi, ngũ quả vô cùng đẹp xinh

Thương mến chúc gia đình, thân hữu
Năm mới sang tề tựu an hoà
Tiếng cười, giọng hát ngân xa
Rước xuân đầm ấm trẻ già bên nhau

Việt Đường
(10/01/2012)

9 tháng 1, 2012

Mơ Xuân


Mơ Xuân

Đông sang lạnh lẽo ít ra đường
Chả biết mần gì ngó thảm thương
Bật máy xem thơ ì giữa ghế
Tì tay đọc sách ngã trên giường
Đầu rân mấy đợt khi dò chữ
Mắt sụp bao lần lúc níu chương
Úp mặt phì phò lăn ngủ quách
Trong say thấy Tết đẹp vô thường

Việt Đường
(08/01/2012)

Lập đông

Ủ rũ co chân mắt ngó đường
Im nằm sợ bão thấy mà thương
Ven rừng lá rụng rơi đầy đất
Cạnh gối chăn tơi rút nẫu giường
Gió dập từng cơn chưa giở ngói
Thơ rầu mấy đợt chẳng thành chương
Viêm xoang cổ rát đầu thêm rỗng
Dỗ giấc không xong bịnh lẽ thường

Shiroi
08/01/2012

HỌA GIẤC MƠ XUÂN

Bạn Việt Nam Trên Vạn Nẻo Đường
MƠ XUÂN bạn kể chắc thân thương
Ly mừng tri kỷ bày lên chiếu
Tiệc đón tri âm đặt xuống giường
Xướng họa say sưa bằng lẫn trắc
Vịnh ngâm mê mẩn mục cùng chương
Dùng văn họp khách vui ngày tết
NHỮNG ĐÓA TỪ TÂM ĐẸP KHÁC THƯỜNG

LTĐQB
09/01/12

Chẳng bình thường

Ngày qua rực nóng ở bên đường
Lối cỏ khô buồn héo đáng thương
Bỏ viết lem nhem ngồi góc tủ
Ngừng sơn lỡ dở đứng đầu giường
Tranh màu xác pháo nhòe hai chỗ
Sách cảnh hoa hồng rách một chương
Phố bạn hàn băng mang giá rét
Xuân tôi nắng cháy chẳng bình thường

Yến Phương
13/1/2012

6 tháng 1, 2012

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn


Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm về ước nguyện gửi đồng hương
Mới cũ như nhau đặng cát tường
Mừng đón an khang gùi thắng lợi
Chúc giành hạnh phúc hái yêu thương
Thi ca góp mượt đầy trang net
Nhân nghĩa gìn thâm khắp nẻo đường
Vạn sự hanh thông tài lộc phát
Chốn người Long Lạc sáng bày gương

Việt Đường
(31/12/2011)

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm này viễn xứ dạ hoài hương
Mới góp vần thơ tỏ thụy tường
Mừng bạn dâng đầy bao sức sống 
Chúc đời trải rộng những tình thương 
Thi văn núi chữ vun ngòi bút
Nhân nghĩa mây tâm phủ dặm đường
Vạn lối luôn tròn điều ước nguyện
Chốn trần chẳng nhạt bóng soi gương

Shiroi
01/01/2012

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm dài ý đợi buổi hồi hương 
Mới lúc ngây thơ khổ đã tường 
Mừng đạo chung lưng tình mãi nhớ 
Chúc đời góp sức nghĩa hằng thương 
Thi thư ở dạ vun lề lối 
Nhân phẩm nơi tâm đắp luật đường 
Vạn cảnh xuân về vui mái ấm 
Chốn này nẻo đấy sáng như gương

Mytutru 02.01.2012

Năm Mới Mừng Chúc Thi Nhân Vạn Chốn

Năm dài đất khách kiếp tha hương
Mới biết niềm đau chẳng tỏ tường
Mừng để tương lai đầy nhiệt huyết
Chúc cho quá khứ đậm thân thương
Thi văn khởi sắc tràn muôn hướng
Nhân cách triển khai phủ mọi đường
Vạn nẻo vẫn còn bao ước vọng
Chốn này tâm vẫn sáng như gương

John Thụy (4-01-12)

Năm mới năm me theo Việt Đường
Ý Nhi Tứ Trụ bạn thân thương
Gửi lời chúc Tết lên chư vị
Thành viên Thi Các khắp muôn phương

NĂM MỚI CHÚC MỪNG THI NHÂN VẠN CHỐN

Năm Rồng tiếp đón khách ly hương
Mới muốn đồng tâm viết tỏ tường :
Mừng chị được anh luôn trọng trọng
Chúc anh có chị mãi thương thương
Thi thư reo rắc đầy muôn lối
Nhân đức phát phân khắp nẻo đường
Vạn truyện ước mong đều toại nguyện
Chốn ni ngả nọ sáng hơn gương

Ma Nữ

Thái-Dương Thành, JAN-03-12

Thấy tựa-đề lẫn khoán-thủ "NĂM MỚI MỪNG CHÚC THI NHÂN VẠN CHỐN" của Hầu-tước-gia Việt-Đường khởi-xướng, không họa lại để chúc quê hương đất tổ thì thấy mất dịp may. Thôi thì xin mạo-muội :

NĂM MỚI MỪNG CHÚC THI NHÂN VẠN CHỐN

NĂM Nhâm-Thìn đến với quê hương.
MỚI ước cũ thay đạp ngã tường.
MỪNG Cộng-Sản tàn chôn nỗi hận.
CHÚC Dân-Chủ dựng phủ tình thương.
THI hào múa bút tranh trừ địch.
NHÂN sĩ đăng đàn quyết xuống đường.
VẠN thuở nòi Hồng danh bất khuất,
CHỐN hy-sinh máu sẵn nêu gương.

TDT, DEC-03-12
Ngô-Phủ

NĂM MỚI MỪNG CHÚC THI NHÂN VẠN CHỐN

Năm về góp lửa tiếp quê hương,
Mới thấy cơ may vỡ "bức tường".
Mừng buổi lòng dân nêu tự chủ,
Chúc ngày đất nước thoát đau thương.
Thi gan quyết chí đòi quyền sống,
Nhân ái hy sinh trải nệm đường.
Vạn cổ non sông gìn sắc thái,
Chốn này chôn mả cộng làm gương.

Uyên Trang
Jan. 3rd 2012

CHÚC XUÂN SAO CỨ NGẠI LỜI

Năm cùng tháng tận sống tha hương
Mới đến Rồng kia, ý chửa tường
Mừng sợ không tròn-dư bánh vẽ
Chúc e chẳng xứng-kém thân thương
Thi vần lại cạn ngờ sai luật
Nhân ái thời suy dễ lạc đường
Vạn Nhất xin cầu luôn tốt đẹp
Chốn đây cố gắng giữ trong gương

Từ Thanh Hà

5 tháng 1, 2012

Chỉ Xin


Chỉ Xin

Xin đời
hai chữ bình an
Thong dong ngày nắng
đêm hàn mà thôi

Mặc ai
phú quý tranh đòi
Mua thiên bán địa
loi nhoi giữa dòng

Tiền là
sắc sắc không không
Có rồi lại mất
đèo bồng ích chi

Mặc ai
chức tước so bì
Ăn sang vận đẹp
chi li hợm mình

Kiếp người
trong cõi phù sinh
Đâu tồn tại mãi
mà nghinh ngáo bày

Mai về
cát bụi trùng vây
Ta như cánh hạc
xoáy xoay lưng chiều

Vô thường
ngả giấc tịch liêu
Trả đời vạn mối
trăm điều huyễn hư

Việt Đường
(27/12/2011)

4 tháng 1, 2012

Gởi con ..


Gởi con ..
(phỏng dịch từ 1 bức .pps nhận được qua điện thư)

1-
Đến lúc song thân bước tuổi già
Này con nhớ lấy những lời ta :
Gìn tâm nhẫn nại và thông cảm
Với đấng sinh thành đã tạo ra

2-
Ăn mặc bằng như hóa khó khăn
Giúp ta con hãy tỏ ân cần
Như xưa ta đã vì con đó
Săn sóc từng khi há ngại ngần

3-
Khi ta lải nhải nói nhiều lời
Chớ cắt ngang câu bảo đủ rồi
Hãy lắng tai nghe như thuở bé
Vòi ta đọc sách những đêm trôi..

4-
Đứng trước nền công nghệ tối tân
Đừng nên nhạo báng bảo ta đần
Hãy cho ta đủ thời gian để
Tìm hiểu mày mò tự bản thân

5-
Nếu ta chểnh mảng việc lau chùi
Chớ có rầy la hoặc giễu cười
Hãy nhớ ngày xưa ta vất vả
Xoay tìm đủ kế tắm cho ngươi

6-
Thuở bé vì con chẳng nản lòng
Dạy lời ăn nói.. há nề công
Thì khi trí nhớ ta già cỗi
Chớ miệt khinh ta sức đã cùng

7-
Bởi lẽ với ta lúc bấy giờ
Điều trân quý nhất dạ mong chờ
Là gần con lẫn nghe con nói
Tẩy gột ưu phiền bám vẩn vơ

8-
Đừng ép ta hoài chuyện uống ăn
Nếu ta từ chối thấy không cần
Vì khi đói khát ta thừa rõ
Chớ mãi u sầu nhọc chuốc thân


9-
Lúc cặp chân này đã khác xưa
Không còn đủ sức để tranh đua
Cầm tay hãy dẫn ta từng bước
Như đã dìu con thủa ấu thơ


10-
Chớ trách gì ta nếu bảo rằng
Không ham sống nữa cõi gian trần
Vì khi đến tuổi con rồi sẽ
Thấu rõ bao điều dạ trở trăn

11-
Ngày ấy con rồi hiểu đặng ta
Xưa dầu lầm lỗi có gây ra
Đều nhằm uốn nắn con khôn lớn
Sóng gió mai này vững bước qua

12-
Sức khoẻ ta dù có thế nao
Đừng nên nghĩ quẩn dễ sanh rầu
Ngồi bên hãy ráng ôn tồn hỏi
Như xửa cùng con lúc ốm đau

13-
Gắng giúp ta đi bước cuối đời
Với kiên nhẫn tỏ với tình người
Riêng ta đáp lại thành tâm đó
Là biển yêu thương, một nụ cười

Thương con.
Cha mẹ.

Việt Đường
(10/05/2006, hiệu đính 29/12/2011)

31 tháng 12, 2011

Già

Già 

Chả nhẽ mai kia đến tuổi già
Con người xuống dốc thiệt không ta ?
Tai nghe lệch lạc : mèo cho ngỗng
Mắt thấy hom hem : cuốc bảo gà
Chậm chạp hàm nhai y đứa trẻ
Lừng khừng cẳng bước giống thây ma
Chao ôi mới nghĩ đà run bắn
Cầm cập răng khua ớn thí bà !

Việt Đường
(30/11/2009)

Chùi chùi ... hoạ vui với anh VĐ cho lên tinh thần chút nè, em còn ham dzui lắm, chưa biết là già rồi đâu


Già

Bao xuân cũng phải chịu về già
Chẳng nghĩ làm gì mệt óc ta
Đúng buổi đi bơi chào vượt cá ... cơm
Vừa phen chạy bộ dí theo gà ... con
Tai nghe nhạc giật vui bầy trẻ
Mắt đá lông cùn ghẹo đám ma
Leo núi nhảy dù ghe thác đổ
Rồi ai lỡ gặp vội thưa bà ... già gân

Shiroi
30/11/2009

Phá


Phá

Xướng họa đôi đàng gieo ngọt sớt
Khiến mình lưỡng lự nhào vô hớt
Trêu càn sợ rủa đọc tào lao
Gán bậy e lườm suy trớt quớt
Ráng bịt tai nghe nữ gọi mời
Cố che mắt liếc nam đùa cợt
Nhưng nào cản được cái tâm hư
Phá bĩnh thơ hài đem thả rớt

Việt Đường
(15/11/2009)

Phá... ké

Vác chữ nhào vô san với sớt
Ra tài xí xọn bài thơ hớt
Này ta phô triển ý bơ phờ
Đó mợ soi mòn lời trớt qướt
Gà gáy ban đêm giả phụng cười
Trăng chờ buổi sáng xem rồng cợt
Hề hề chọc ghẹo kẻ ham vui
Mười cái răng thưa lần lượt rớt

qh 11.09

Cho em trớt quớt với ...

Trớt quớt

Phá được nhào vô em vội sớt
Khều sau ngoéo trước rồi đem hớt
Hay đùa kiếm chuyện chữ nhào lăn
Thích ghẹo đăng bài câu trượt quớt
Chốn ấy đưa tình ghép đối mơn
Bên này cố ý gieo lời cợt
Cái đầu vẫn nghĩ quẹo vòng vo
Ngậm miệng cho răng đừng có rớt

Chín Xi
25/11/2009

KHÓ NHẰN

Năm vần xướng họa tưởng ngon sớ(t)
Đồ Quỷ nhào vô tính muốn hớt
Có thử mới hay khó thể nhằn
Không làm khôn biết trớt thêm quớt
Vò đầu bứt tóc như đùa chơi
Nhíu mặt nhăn mày chừng rỡn cợt
Rặn mãi chẳng ra ý tứ gì
Bút cầm đã chặt còn toan rớt

Ma Nữ

Cúm


Cúm

Cúm kiết hoành hành mấy bữa nay
Cúm len lỏi đến cả nơi này
Cúm làm chảy mũi da xanh lét
Cúm khiến ho đờm mặt đỏ gay
Cúm ghị o Xi rời rã cẳng
Cúm đeo thím Xẩm tối tăm mày
Cúm canh nam nữ bày sơ hở
Cúm phóng vô người quậy phá ngay

Việt Đường
(28/11/2009)

hiiii, vui với anh VĐ nhen

Cúm

Cúm chào cất cánh cuối thu nay
Cúm vượt lên nhanh nửa Bắc này *
Cúm tỉnh bơ cười tăng bệnh gắt
Cúm hồn nhiên đến biến trời gay
Cúm xui miệng đắng ho đau phổi
Cúm phá đầu tê nhức dựng mày
Cúm quật liệt gường khôn nhúc nhích
Cúm còn lãng vãng chẳng đi ngay

Shiroi
28/11/2009

* nửa Nam thì trời ấm rồi !

Cũng cúm

Cúm gì dai dẳng tận hôm nay
Cúm vật người ta đến nỗi này
Cúm rấn nằm nhà thân rệu mỏi
Cúm về bỏ sở việc dồn gay
Cúm Shi Roi giật bung đầu tóc
Cúm Việt Đường nhăn héo mặt mày
Cúm chớ trùm mền thêm bực bội
Cúm nhào vô họa khoẻ liền ngay

Ái Hoa
29/11/2009

Anh Việt Đường có cái mũi đỏ đỏ xem cũng bô giai lắm chứ ...hihi ...

Cúm

Cúm réo um sùm cả tháng nay
Cúm ta lả lướt xác thân này
Cúm người uể oải chừng đang sụm
Cúm mũi lòng thòng thế mới gay
Cúm tách hai khuôn tròng nhật nguyệt
Cúm chia một khối thịt tao mày
Cúm lên run rẩy như chàng gió
Cúm chỉ ai thì sẽ dính ngay

QH 29.11.09

Tôi lạy ông Cúm bà Co
Ông ở xứ nghệ ông bò ra đây
Mời ông xơi miếng bánh đúc mắm tôm này
Phù hộ tín chủ khỏi ngay tức thì

CÚM

Cúm Heo ở Mễ cả năm nay
Cúm đã mò sang tới Mỹ này
Cúm muốn phòng ngừa chừng quá khó
Cúm mong tận diệt lại càng gay
Cúm lên Níu Óc trai xanh mặt
Cúm xuống Ca Ly gái  tái mày
Chỉ bạn Ái Hoa là chẳng ngán :
Cúm nghe xướng họa vội chuồn ngay

Ma Nữ

Chào thăm quý đàn anh liền chị. Chúc vui khỏe luôn, nay thấy chư huynh, tỷ than cúm làm Đẹt phát sốt. Vậy qua đây mượn đôi vần giải cúm. Có chi chẳng đặng đừng bổ khuyết cho. Kính

Độc Trị Độc

Cúm thời đã có tự xưa nay
Cúm trị không xong hóa thế này
Cúm Lợn tác oai thôi bất trị
Cúm Gà tác quái quả hơi gay
Cúm làm cô bác rêm mình mẩy
Cúm khiến bà con đỏ mặt mày
Cúm muốn giải trừ, thôi cấy cúm
Cúm liền đụng cúm, cúm tiêu ngay

Dzịt Đẹt, 12-8-09