8 tháng 3, 2015

Suy Ngẫm (4)

Việc Thiện, Điều Ác

Một đời làm việc thiện
Vẫn chưa đủ để ngưng
Một ngày làm điều ác
Thừa dư để phải ngừng

Việt Đường
(10/02/2015)

Buông Thả Lòng Ra

Chớ nên dồn nén trong lòng
Hãy buông thả hết, thong dong sống đời

Việt Đường
(01/03/2015)

Cho Nhau

Cho nhau mọi thứ chớ màng
Mai sau nhắm mắt nào mang được gì

Việt Đường
(01/03/2015)

Luật Nhân Quả

Cuộc đời có trả có vay
Có gieo có gặt, đâu ai thoát vòng

Việt Đường
(01/03/2015)



Suy Nghĩ Tích Cực

Chút suy nghĩ tích cực
Chỉ vào buổi sáng thôi
Có thể làm thay đổi
Cục diện cả ngày trời

Việt Đường
(02/03/2015)

Thành Công

Thành công là lúc ngủ
Luôn thanh thản, êm đềm
Tâm không hề vướng bận
Với điều gì, mỗi đêm !

Việt Đường
(02/03/2015)


Sách Đời

Đời như là cuốn sách
Có trang vui, trang buồn
Có trang đầy lý thú
Tiếp nối mãi dòng tuôn

Thế nhưng nếu như bạn
Không dám lật trang sau
Thì làm sao biết đặng
Nó chứa đựng chi nào ?

Việt Đường
(07/03/2015)

Thông Minh & Tài Giỏi

Bạn là kẻ thông minh
Khi chỉ nghe phân nửa
Bạn tài giỏi thật tình
Khi phần kia đoán rõ

Việt Đường
(07/03/2015)

Đừng Đánh Mất Hy Vọng

Đừng đánh mất hy vọng
Cho hôm nay, ngày mai
Vì làm sao bạn biết
Điều chi sẽ an bài ?

Việt Đường
(07/03/2015)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét