8 tháng 3, 2015

Suy Ngẫm (5)

Chứng Thực Của Sự Dấn Thân

Những sai lầm mắc phải
Nó chứng thực rằng là
Bạn dám làm, dám thử
Khó khăn chẳng nề hà

Việt Đường
(07/03/2015)

Lòng Kiên Định

Chưa đạt đích nhắm tới
Điều ấy không nghĩa là
Phải cần dẹp bỏ nó
Hoặc rời đi thật xa

Hãy nhớ rằng mỗi bước
Sẽ đưa ta đến gần
Hoặc đổi thay tất cả
Chớ nghi ngờ, phân vân

Việt Đường
(07/03/2015)

Óc Lô-Gích, Trí Tưởng Tượng

Óc lô-gích giúp ta
Điểm này dời góc nọ
Trí tưởng tượng chở ta
Bay khắp cùng ngách ngõ

Việt Đường
(07/03/2015)

Tiền Khai Tâm, Hậu Khai Khẩu

Bạn cần mở trí tâm ra
Trước khi mở miệng suy già, đoán non

Việt Đường
(07/03/2015)

Người Thủy Thủ Giỏi

Bạn thành thủy thủ giỏi
Khi giáp mặt sóng to
Chớ nào khi biển đẹp
Trôi êm ả bao giờ !

Việt Đường
(07/03/2015)

Trải Nghiệm Cuộc Sống

Ta sẽ thêm mạnh mẽ
Khi đối diện khó khăn
Khôn hơn lúc mắc phải
Biết bao nhiêu sai lầm

Và sẽ nghe hạnh phúc
Đằm thắm, dạt dào hơn
Khi nẻo đường đã bước
Trải qua lắm tủi hờn

Việt Đường
(07/03/2015)

Hãy Là Ta

Bạn đang lãng phí chính mình
Khi ra sức đuổi theo khuynh hướng người

Việt Đường
(08/03/2015)

Nguyên Tắc Sống

Trước khi bạn hành động
Nên bình tĩnh lắng nghe
Trước khi ra phản ứng
Hãy suy nghĩ, e dè

Trước khi xài, hãy kiếm
Chỉ trích, ráng đợi chờ
Nguyện cầu, cần dung thứ
Bỏ cuộc, thử dùm cho !

Việt Đường
(08/03/2015)


Sự Khác Biệt

Người đời ghét bỏ bạn
Vì bạn dám buông lơi
Nề nếp hay quy chuẩn
Của xã hội đương thời

Nhưng trong thâm tâm họ
Lại cảm phục, ước ao
Có được lòng can đảm
Làm như bạn đây nào !

Việt Đường
(08/03/2015)

Đàn Ông Và Quyền Lực

Đứng trước nhiều nghịch cảnh
Hầu như mọi đàn ông
Đều có thể đương chịu
Không chùn tay, ngã lòng

Nhưng muốn thử tâm họ
Bản chất thực ra sao
Thì hãy giao quyền bính
Xem ứng xử thế nào !

Việt Đường
(08/03/2015)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét