12 tháng 3, 2015

Suy Ngẫm (6)

Tiến Chớ Không Hề Lui

Đi từng bước chậm rãi
Nhanh nhẹn hẳn thua người
Nhưng tôi luôn là kẻ
Tiến chớ không hề lui

Việt Đường
(08/03/2015)

Mối Giao Thiệp & Chiếc Điện Thoại

Trong một mối giao thiệp
Nếu thiếu hẳn niềm tin
Khác nào chiếc điện thoại
Mất đi sóng, thoáng nhìn

Khi cầm điện thoại ấy
Bạn thử nghĩ mà xem
Sẽ làm gì với nó
Nếu không là chơi games ?

Việt Đường
(08/03/2015)

Có Trách Nhiệm, Vô Trách Nhiệm

Những người có trách nhiệm
Đâu cần đạo luật ra
Mới thi hành bổn phận
Đạo luật ấy ban là

Còn những người lươn lẹo
Luật pháp ra thế nào
Họ đều tìm được kẽ
Lách khỏi vòng đấy mau

Việt Đường
(08/03/2015)

Tìm Hiểu Trước Khi Bác Bỏ

Đỉnh cao của dốt nát
Là bác bỏ khăng khăng
Điều ta chưa tìm hiểu
Chỉ tẹo thôi, dẫu rằng !

Việt Đường
(08/03/2015)

Người Yêu Thương Ta

Một người yêu mến bạn
Đâu nhất thiết nói ra
Chỉ nhìn cách cư xử
Sẽ hiểu ngay thôi mà !

Việt Đường
(08/03/2015)

Quy Luật Sống

Hạnh phúc ai cũng thích
Đau buồn chẳng ai ưa
Muốn thấy cầu vồng lóe
Ít nhiều phải đội mưa !

Việt Đường
(08/03/2015)

Muốn Đổi Đời Phải Đổi Thay

Nếu thực lòng cầu tiến
Phải chấp thuận đổi thay
Thay vì ì một chỗ
Giữ mãi tình trạng này !

Việt Đường
(08/03/2015)

Lòng Tốt

Lòng tốt là ngôn ngữ
Người điếc có thể nghe
Người mù có thể thấy
Dẫu giác quan quặt què

Việt Đường
(08/03/2015)

Những Yếu Tố Giết Chết Tình Yêu

Tình yêu sẽ vụt mất
Khi tôn trọng ra đi
Hoặc trở nên nhàm chán
Khi quan tâm chai lì

Và triền miên bất hạnh
Khi trung thực không còn
Bấp bênh, chao đảo mãi
Khi tin tưởng nhòa son

Việt Đường
(09/03/2015)

Lo Lắng Quá Chỉ Thiệt Cho Thân

Có âu lo, buồn thảm
Cũng nào cản được đâu
Những rủi ro xảy đến
Tội chi phải nhức đầu ?

Đã không ngăn được chúng
Còn đánh mất thời gian
Thời gian dành tận hưởng
Những dịp may an nhàn !

Việt Đường
(10/03/2015)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét