26 tháng 3, 2011

Tháng Năm Sũng Ướt Mưa Đời

Tháng Năm Sũng Ướt Mưa Đời

Nhánh cỏ đêm về ướt sũng mưa
Như tâm trĩu nặng giọt ơ thờ
Trăng nghiêng nghiêng bóng tìm nơi trú
Lay động mặt hồ giấc ngủ thơ

Mưa tháng Năm buồn tựa dáng ai
Ngày nao đôi ngã lạc vòng tay
Thề non, hẹn biển chìm quên lãng
Để lá đong sầu tiếc nắng mai

Duyên sớm từ ly, mộng chớm tàn
Trách con tạo khiến cảnh đò ngang
Thương ta bão táp thân trôi giạt
Gió lốc, mưa sa quấn phũ phàng

Mưa tháng Năm ơi, hãy xoá nhòa
Trong tôi bàng bạc dấu mơ hoa
Đừng khơi sống dậy hương lòng cũ
Một thuở vùi chôn gốc cội già..

Việt Đường
(23/05/2006)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét