11 tháng 3, 2011

Tình Thơ Bất Tử

Tình Thơ Bất Tử

Có những dòng thơ em
Rụng giữa ngày tự thú
Chắt ra từ con tim
Ở đêm dài mất ngủ

Anh đón đọc mà thương
Cảm nhận nghĩa vô thường
Những ví von, ẩn ngữ
Những khao khát canh trường

Mình bước vào cuộc chơi
Ý thơ ngỏ thay lời
Trải ước mơ lên giấy
Gửi thầm kín, buồn vui

Trời xui cảnh xa nhau
Nên nửa đời hư hao
Đành vùi quên đáy nhớ
Nhốt vấn vương trong sầu

Mãi em là nửa anh
Thần ái tình vũ trụ
Mãi anh là nửa em
Chắp hồn thơ bất tử

Việt Đường
(08/05/2006)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét