1 tháng 7, 2011

Nhờ Em ..


Nhờ Em ..

Nhờ em ta có được nguồn thơ
Chảy mãi dòng xanh vạn bến bờ
Như suối như sông không biết ngủ
Êm đềm uốn khúc tự ban sơ

Nhờ em ta có được tình yêu
Dẫu chịu ưu tư, luyến nhớ nhiều
Bởi những em cho là bất diệt
Không gì sánh được hạt mầm gieo

Nhờ em ta có được niềm tin
Ở bước cam go, buổi yếu mềm
Bởi lúc trong nhau hoà nhịp thở
Nề chi đất lở với trời nghiêng

Nhờ em ta có được em ơi
Những xuyến xao dâng quá tuyệt vời
Dịu ngọt phiêu lưu đời hiếm quý
Giao hoà mãi mãi đọng còn tươi

Nhờ em ta sớm hiểu ra rằng
Ở đáy tình nào có dối gian
Chẳng giới ranh lòng, không hạn hẹp
Khi lời sông biển ngỏ trăm năm

Việt Đường
(21/01/2007)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét