14 tháng 7, 2011

Tình Si

Tình Si

Chưa một lần em ngỏ với anh
Lời yêu đằm thắm đượm ân tình
Hẳn em e sợ mai kia sẽ
Bến lỡ đò ngang mộng bất thành

Anh đợi anh chờ suốt tháng năm
Như đêm trông ngóng ánh trăng rằm
Ước nghe em nói câu hò hẹn
Nhưng đáp lại là tiếng lặng câm

Mỗi lúc canh trường nhớ đến nhau
Anh mang tâm sự nỗi lao đao
Trải lên trang giấy dòng trăn trở
Khấn vái duyên ta được nhiệm mầu

Thế đó hồn anh vẫn một đời
Yêu em tha thiết chỉ em thôi
Tình si dẫu chịu nhiều cay đắng
Nhưng mối tơ lòng chẳng nhạt phôi

Việt Đường
(13/04/2007)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét