28 tháng 10, 2010

Hạnh Ngộ

Hạnh Ngộ

Tha thẩn chiều nay chợt gặp em
Phút giây hạnh ngộ thật thiêng liêng
Như xưa Từ Thức du sơn thủy
Gặp được Giáng Hương nơi cảnh Tiên

Hai đứa huyên thuyên tiếng nói cười
Si mê trao đổi chuyện trần đời
Tư tình san sẻ nhau thân thiết
Như đã bao năm tri kỷ rồi

Mình cạn chén lòng say thật say
Quên đi hiện tại, quên ngày mai
Thời gian lặng lẽ trôi êm ả
Hạnh phúc thăng hoa, chắp cánh bay

Phút cuối nhìn nhau luống ngậm ngùi
Tạ từ đôi đứa bước đôi nơi
Đèn khuya le lói soi hiu hắt
Lệ ở môi em quyện bóng tôi ..

Việt Đường
(01/11/2005)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét