2 tháng 10, 2010

Xuân Tình Mộng

Xuân Tình Mộng

Em có phải là nàng tiên giáng thế
Mà thanh tao, xinh đẹp đến lạ kỳ
Nét thiên thần soi ánh mắt, bờ mi
Làm chất ngất, say hồn anh chi lạ

Em có phải là trời thu thay lá
Sáng lung linh, vàng thắm lối đi về
Anh bên đường nhìn ngơ ngẩn, si mê
Ngỡ tà áo nữ hoàng bay lượn nắng

Em có phải là nàng xuân bất tận
Mà hương trinh giục giã bước chinh nhân
Đã cùng anh cạn chén ước bao lần
Vùng da thịt còn nồng nàn trầm ngải

Em có phải vào đời anh mãi mãi
Mà đêm ngày, năm tháng cứ hoài mơ
Ôi nàng tiên, thu của những đợi chờ
Bao giờ sẽ xuân về xây tình mộng ?

Việt Đường
(22/01/2005)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét