5 tháng 10, 2010

Ước Mộng Ngày Sau

Ước Mộng Ngày Sau

Định mệnh xui mình gặp gỡ nhau
Tiếc trầu chẳng thể quấn leo cau
Khiến thơ chảy mãi dòng thương cảm
Nên nhạc ngân hoài khúc khổ đau
Sợi chỉ thắm trăm năm đứt đoạn
Dây tơ hồng một kiếp hư hao
Ngày sau mộng ước bên em sẽ
Trọn giấc uyên ương đến bạc đầu

Việt Đường
(29/03/2005)



Thái Dương Thành, MAR-29-05
Vui họa thi phẩm "ƯỚC MỘNG NGÀY SAU" của Việt Đường :

HỘ ĐỐI MÔN ĐĂNG ?

Tao ngộ tưởng đời mãi có nhau.
Đâu ngờ trắc trở chuyện trầu cau.
Bên thừa hộ đối ra đòi hỏi,
Phía kém môn đăng nuốt đớn đau.
Để kẻ chân mây lòng úa héo,
Làm người trướng liễu sắc gầy hao.
Đêm đêm kỷ niệm về ray rức,
Thoáng tóc sương phong bạc mái đầu.

TDT, MAR-29-05
Ngô Phủ

Họa chung vui với Việt Đường. Kính gởi đến quý thi hữu nhàn lãm. Thân kính. NTT

NGANG TRÁI

Ước nguyện không thành đứt đoạn nhau,
Dù cha mẹ hứa nhận trầu cau.
Can, Chi, xung khắc đành tan vỡ,
Duyên, Nợ bẽ bàng chịu khổ đau.
Ngày tháng mong chờ ngày tháng tận,
Canh khuya thao thức ngọn đèn hao.
Tương tư đối bóng tình dang dở,
Lệ nhỏ thành thơ kết bạc đầu.

Nguyễn Thành Tài
28-3-2005

0 nhận xét:

Đăng nhận xét