1 tháng 10, 2010

Ngậm Ngùi Hoài Năm Tháng ..


Ngậm Ngùi Hoài Năm Tháng ..

Tách cà phê làm bạn
Khói thuốc làm hành trang
Chữ khi đi khi đến
Như bóng em tình nhân

Tôi bao đêm mất ngủ
Em bao ngày ưu tư
Ta phút giây tâm sự
Tình in dấu ngàn thu

Quen nhau rồi thương nhau
Sẽ thăng hoa vĩnh cửu ?
Có nhau rồi mất nhau
Sẽ hờn sông, sầu núi ?

Những gì ta trong đời
Chắc gì người hiểu được
Những gì em trao tôi
Ai ngày sau hạnh phước ?

Mai em về bên người
Sẽ tôi trời hiu quạnh
Trăng nghiêng bóng rã rời
Gió trầm tư, bất hạnh

Xuân, hạ thắm rồi qua
Thu, đông sầu sẽ đến
Thuyền tình ái thiết tha
Sẽ nhổ neo, rời bến

Giữa cái mất, cái còn
Vô hình trong hữu hạn
Sẽ tôi mãi trong lòng
Ngậm ngùi hoài năm tháng ..

Việt Đường
(20/11/2004)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét