5 tháng 10, 2010

Vũ Trụ Yêu Thương

Vũ Trụ Yêu Thương

Lướt phi đạo vào trùng trùng nỗi nhớ
Lượn thiên ngàn trên tột đỉnh yêu thương
Em tình nghĩa đã vì ta mở cửa
Trên chuyến bay vào quỹ đạo uyên ương

Là tri kỷ, là tình nhân, bất kể !
Có gì sai khi mình dựa đời nhau ?
Trong tâm thức, trên bàn cờ nhân thế
Tiến hay lùi, nên hay chẳng, có sao !

Đời ngắn ngủi, nhiều bất ngờ, biến động
Chỉ mong tình mình vượt thác, ghềnh cao
Hãy mở cõi lòng ra cùng an sống
Để mai này khỏi luyến tiếc, buồn đau

Xin cảm tạ chân tình em trìu mến
Những nồng nàn và ưu ái cưu mang
Em là áng mặt trời soi miên viễn
Vũ trụ ta nguồn ánh sáng tuyệt trần

Việt Đường
(24/03/2005)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét