6 tháng 8, 2011

Bên Ni, Bên Nớ

Bên Ni, Bên Nớ

Bên ni vọng miết ở bên tê
Xa tít chân trời bóng dáng quê
Vạn núi chia ly mờ nẻo đến
Nghìn sông cách trở chắn nơi về
Canh tàn nghĩ tới canh mơ mộng
Khắc lụn trông vời khắc ủ ê
Một buổi ra đi muôn buổi nặng
Nhớ nhung, nhung nhớ quấn trăm bề

Việt Đường
(12/11/2007)


Lỗi hẹn

Nớ, ni, răng, rứa với mô, tê...
Bạn "noái" làm tui thấy nhớ quê!
Bảy chục xuân hơn còn lỗi hẹn,
Ba mươi năm chẵn chửa quay về.
Xứ người gởi gắm lòng nghe xót,
Đất khách nương nhờ mặt thấy ê.
Ừ nhỉ ! Chừng như thu đã muộn,
Ngoài kia lá úa rụng tư bề.

Tuệ Quang T.T.Tuệ
Montreal, 16/11/07


XIN HẸN

Lòng nhớ quê hương cũng tái tê,
Quê người đành nhận lấy làm quê.
Sao vàng chưa rụng, e... quay lại,
Bảng đỏ còn treo, ngại... bước về.
Xiềng xích ngày nào... tim mãi nhức.
Gông cùm năm đó... thịt luôn ê.
Tự Do, giá trả bằng sanh mạng.
Đất Mẹ quê Cha khó vẹn bề.

ANTHONY HO
NOV 16, 2007

Răng Chừ ?

Ngồi đây bàn chuyện : nớ, răng, tê...
Chỉ tổ tạo thêm nỗi nhớ quê
Quê đó, đó mà, mà phải cách
Người đây, đây những, những mong về
Thương người, người đấy thương thương lọa
Chán cảnh, cảnh đây, chán chán ê
Chẳng lẽ Huế chừ như rứa hỉ
Chao ôi ! Ôi xót, xót trăm bề

Từ thanh Hà, 19-11-07

0 nhận xét:

Đăng nhận xét