27 tháng 8, 2011

Tìm Quên Trong Nhớ

Tìm Quên Trong Nhớ

Đã qua nửa cuộc phù sinh
Vẫn chưa thấy hết biển tình bao la
Trong em có chiếc bóng ta
Thăng trầm mỗi bước, phong ba từng ngày

Trách ai nào dám trách ai
Khi duyên mệnh chẳng tơ vầy nguyệt se
Để người trên lối đi về
Nhớ lời biển hẹn, non thề mà đau

Thương nhau nhưng phải xa nhau
Đời là một chuỗi cơ cầu, trái ngang
Càng dìm sâu mối bẽ bàng
Dường như vết cắt lại càng tấy thêm

Thì thôi lấy nhớ làm quên
Lấy không làm có ru niềm ước ao
Kiếp này chẳng vẹn trầu cau
Yêu em kiếp tới bể dâu cũng đành

Việt Đường
(30/03/2008)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét