12 tháng 8, 2011

Gửi Chú Tiểu


Gửi Chú Tiểu

1-
Hai lần giả điếc với làm thinh
Ấy thế mà không hiểu ý mình
Tự vệ phen này ra tiếng dữ
Mong rằng hắn bỏ viết linh tinh

Thầy Bói Mù

Tiểu nhân lúc đọc một bài thơ
Thiển cận sanh ra mắt bị mờ
Đùa bạn y thì cho lếu láo
Nhạo mình hắn lại đoán ngu ngơ
Nào hay ẻm ghét quân cà khịa
Chẳng hiểu ta cười thứ bá vơ
Họng cứ lèng èng tru trớt mãi
Tâm thông trí đả hỏi bao giờ ?

2-
Gậy ngươi ta lấy đập lưng ngươi
Cho bẹp xương còm giãy chết tươi
Bỏ tật điên rồ đi đánh lén
Khi chưa lượng sức dọ cơ người

Ngốc Tử

Tiểu ngốc theo rè gót tiểu thư
Dù cô quyết chí đã khai trừ
Líu lo gặng hỏi nghe như két
Hục hặc van nài ngó giống trư
Mặt mũi nhuốc nhem tuồng thiểu não
Áo quần xốc xếch vẻ lừ đừ
Ôi dào, nam tử chi hèn rứa
Chả trách ta cười mắng đã nư !

Việt Đường
(10/12/2007-15/12/2007)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét