1 tháng 8, 2011

Thi Điếu Cố Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo


Thi Điếu Cố Nhạc Sĩ Lê Mộng Bảo

Một cánh sao băng rụng cuối trời
Gây nhiều thương tiếc khắp muôn nơi
"Nghe Loài Chim Hót" còn ngân điệu (*)
"Bến Nước Tình Quê" vẫn vọng lời (*)
"Đập Vỡ Cây Đàn" âm chửa dứt (*)
"Nửa Đêm Thức Giấc" khúc không rời (*)
Người đi tên tuổi lưu miên viễn
Bởi những hoa thơm cống hiến đời

Việt Đường
(10/10/2007)

(*) tên một số nhạc phẩm của ns Lê Mộng Bảo.

Cố nhạc sĩ LÊ MỘNG BẢO nguyên là cựu giám đốc NXB Tinh Hoa Miền tại Sài Gòn và là một huynh trưởng sinh hoạt Hướng Đạo tại Huế đã mãn phần lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 10 năm 2007, nhằm ngày 28 tháng Tám năm Ðinh Hợi tại San Jose, hưởng thọ 84 tuổi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét