29 tháng 8, 2011

Chim Việt Cành Nam

Chim Việt Cành Nam

Sông hồ uốn khúc chảy về đâu
Mà cúi nghiêng nghiêng bóng dáng sầu
Trăm nhánh miên man trôi bến lạ
Một người lặng lẽ dõi đêm sâu
Thương quê vẫn giữa dòng điêu đứng
Hận nước còn trong cuộc dãi dầu
Chim Việt từ khi rời bỏ xứ
Cành Nam xót mãi mỗi mùa Ngâu

Việt Đường
(19/04/2008)



Hoài hương

Thời gian thầm chuyển tận nơi đâu
Ngoảnh lại vầng trăng đã úa sầu
Ngọn lửa chập chờn khơi chốn thẳm
Hương lòng vời vợi thấm tình sâu
Giật mình bỗng thấy hồn quyên lạnh
Trở giấc như nghe thảm cỏ dầu
Dõi bóng quê nhà theo cánh mộng
Dặm về chốn cũ đón mưa ngâu

Mỹ Linh
22/04/2008


Lấy dáng ngựa Hồ nghe gió Bắc
So hình Chim Việt đậu cành Nam
Ta như thoáng thấy người đồng điệu
Kiếm bạn không ra giữa cõi phàm

NGỰA HỒ GIÓ BẮC

Vạn nẻo ngược xuôi tới được đâu ?
Sao nghe tâm sự chứa chan sầu ?
Không giăng nỗi hận ngang trời thẳm
Khó sẻ niềm đau lấp biển sâu
Viễn xứ hắt hiu đèn lụn bấc
Tha hương cạn kiệt đĩa khô dầu
Nhìn con Hồ mã rên trong gió
Lã chã giọt buồn cả tháng Ngâu

LTĐQB
23-04-2008


Trước ngã ba đường biết đến đâu
Nghe trong cuộc sống chứa chan sầu
Biệt ly tâm sự chưa khô cạn
Hội ngộ nỗi lòng vẫn thấm sâu
Nhớ nước thân hằng mong chuyển lửa
Thương nhà tay những muốn châm dầu
Tháng tư trường hận mơ hưng quốc
Gió bấc phủ đầy trời đổ ngâu

Tha Nhân kính họa


Chào thăm quý anh, chị, chúc vui khỏe đầu tuần. Xin phép anh Việt Đường cho Hà mượn vần họa vui bài Chim Việt Cành Nam. Có chi chẳng đặng đừng bổ khuyết cho. Kính

Cho Tình Ấm Lại

Cành Nam biền biệt chốn mô đâu ?
Chim Việt cao bay nặng cánh sầu !
Xa tổ bấy nay đau phủ ngập
Lạc đàn từ đó hận chôn sâu
Những mong quê mẹ mau hồi sức
Và muốn tình em được tiếp dầu
Cho thỏa tấm lòng thương, nhớ, đợi...
Không còn riêng cảnh đón mưa ngâu

Từ Thanh Hà, 26-4-08

Mơ Hoa Tháng Bẩy

Tự hỏi mình xem đang ở đâu
Có như Chim Việt gánh muôn sầu ?
Cố bay cho kíp xuyên rừng thẳm
Gắng phóng thật mau vượt lũng sâu
Để dẫn thân già xa nắng quái
Hầu đưa bọn trẻ khỏi mưa dầu,
Cứu dân, giúp nước xây hưng thịnh
Riêng với tình em hết đợi... ngâu

Từ Thanh Hà, 26-4-08


Chim Việt Cành Nam

Dõi mắt trông vời cố quận đâu
Tình quê thắt thẻo ruột gan sầu
Bao năm tuyết trắng giăng trời lạ
Mấy độ trăng vàng rụng biển sâu
Khắc khoải thâu đêm tàn ngọn nến
Ưu tư suốt sáng cạn chong dầu
Ngựa Hồ gió Bắc rưng dòng lệ
Chim Việt cành Nam ứa giọt ngâu

Jimmy0879
(24/05/2008)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét