12 tháng 8, 2011

Hoài Cảm Và Ao Ước Mùa Nô-En


Hoài Cảm Và Ao Ước Mùa Nô-En

Lại một Nô-en đón xứ người
Với niềm hoài quốc vẫn còn tươi
Nhìn thiên hạ khắp mừng nghinh lễ
Dấy ở lòng ta những ngậm ngùi

Phố xá đi đâu cũng rực đèn
Muôn nhà trang trí đẹp thần tiên
Dường như thế giới đều vui cả
Chỉ mỗi ta là nhớ nhớ điên..

Ta ước thành chim vượt bến bờ
Về quê đón lại Nô-en xưa
Hoà cùng nam nữ râm ran hát
Mừng Chúa giáng sinh ngự máng lừa

Ta ước Sài Gòn dạo gót chơi
Nhập ban trẻ nít hả hê cười
Xun xoe áo mới lê muôn ngõ
Bến cảng, lề đường.. náo nức vui

Ta ước cùng quỳ ở cạnh em
Đọc kinh Thánh lễ suốt thâu đêm
Nguyện cầu sông núi mình mau được
Hưng thịnh ấm no khắp mọi miền

Ta ước đoàn viên dưới mái nhà
Nhỏ nhưng ấm cúng mẹ cha ta
Bên đàn em dại và thân quyến
Tận hưởng phút giây thật đậm đà

Hoài cảm, mong chờ đó của ta
Mỗi Nô-en đến xoáy dư ba
"Quê hương" hai tiếng nghe gần gũi
Mà vói tay lần sao quá xa !

Việt Đường
(22/12/2007)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét