31 tháng 12, 2011

[Xướng Họa] TÌNH CỜ - CỜ TÌNH

TÌNH CỜ - CỜ TÌNH
(Hạng nhất cuộc thi thơ 2009)

Kịp đến chào xuân dựng ván cờ
Trên hà đối thủ nõn như tơ
Voi quỳ một thớt uy phong nhử
Ngựa sắp đôi bên dũng mãnh chờ
Hãm ải xe càn toan thử nước
Khai thành pháo dập tính lừa cơ
Hoà giao trận chiến cam go thật
Dự khán binh quan nhọc muốn đờ

Trainhaqueso1


ĐƠN GIẢN – ĐANG GIỠN

Bác gạ nhà em đấu cuộc cờ
Tươi mào gại ổ rõ nòi tơ
Be bờ mã nọ ung dung hứng
Kể phú xe kia rúch rích chờ
Hậu khích hoa tiên bày thế trận
Vua choàng giáp ngọc đợi thời cơ
Ai ngờ Đế Thích chùn tay đọ
Rượu thánh kề ly mặt mũi đờ

Trần Nguyễn
(30/4/2009)

* Tục ngữ ca dao:

- Cơm chín tới, cải ngồng non, gái một con, gà gại ổ
- Bao giờ cho đến tháng hai
Con gái làm cỏ con trai be bờ
Gái thì kể phú ngâm thơ
Trai thì be bờ kể chuyện bài bây

* Thành ngữ:

- Cờ cao Đế Thích
- Cờ tiên rượu thánh

Phá thì ráng chịu nhen!

TÀN CỜ - CỜ TÀN

Rung rinh pháo bắn tốt giương cờ
Mã đáo công thành rủ trướng tơ
Thọ địch hai đầu dang sĩ chắn
Kình thiên một trụ cắm xe chờ
Tướng nằm ễnh bụng thi vô kế
Tượng đứng co vòi lỡ thất cơ
Tấn thoái lưỡng nan ngòi đã tịt
Tàn cơn binh giáp xác quay đờ

Ái Hoa
30/4/2009

* Thành ngữ:

- Mã đáo công thành
- Lưỡng đầu thọ đich
- Nhất trụ kình thiên
- Vô kế khả thi
- Thất cơ lỡ vận
- Tấn thoái lưỡng nan
- Tàn cơn binh giáp

* Ca dao:

- Ai ơi! đừng lấy pháo binh
Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường
- Cho dù có sống đến già
Cho dù béo tốt cũng là phí toi
Bây giờ pháo đã tịt ngòi
Gia tài còn lại ... một vòi nước trong

Đâu có đầu hàng sớm vậy ha bát tỷ, còn ngáp ngáp là còn chiến đấu tới cùng
Liều mạng luôn...

Cờ thế - Thế cờ

Tấn chốt hư trương một thế cờ
Án binh bất động thủ xe tơ
Bọc thây da ngựa khom giò nhảy
Buộc chỉ chân voi đổi ván chờ
Pháo đỏ phá vòng xông cấm địa
Sĩ xanh lỡ vận chịu sa cơ
Anh hùng mạt lộ tìm khe hở
Khổ tận cam lai tướng thẳng đờ !

th - Shiroi
02/05/2009

* Thành ngữ

Hư trương thanh thế
Án binh bất động
Da ngựa bọc thây
Chân voi buộc chỉ
Phá vòng cấm địa
Lỡ vận sa cơ
Anh hùng mạt lộ
Khổ tận cam lai

... hi hi Khòm tui thiệt tình dốt về thành ngữ, ca dao... nên hủng bít có câu nào dính vô không nhưng thấy uýnh cờ cũng dzui, bèn mon men đến nghía, tình cờ nghe lén được ...

Lời Nhện chúa...

Bắc phạt Nam chinh địch cuốn cờ
Đố còn chê liễu yếu đào tơ
Chốt đơn quá hải rơi hầm phục
Pháo tịt sang sông dính bẩy chờ
Nhổ cọc hoành xa y kế sách
Khai đầm tấn mã thuận thiên cơ
Tàn quân tướng sĩ bằm nuôi cá
Vỡ mật hùng anh tượng cứng đờ... !

Hai Khòm

Em vét hết vốn gỡ ván cờ này. Các bác quánh cờ tướng, nhà em xơi cờ vua kakaka

BÍ CỜ - CỜ BÍ

Chỏi sỉ vài phen bí nước cờ
Thôi đành xuất tướng đổi nàng tơ
To đầu mà dại xe đem thí
Tốt số hơn khôn bạc lận chờ
Tượng chết vì ngà đành thất thế
Vua lầm bởi sắc chịu cùng cơ
Khoe màu pháo đỏ rung chiêng gióng
Ngựa chạy đường quai nhọc phát đờ

Trần Nguyễn

* Thành ngữ:

1/ Đánh cờ nước bí
2/ Đánh cờ phải xuất tướng
3/ To đầu mà dại
4/ Tốt số hơn khôn - Cờ gian bạc lận
5/ Tượng chết vì ngà điểu chết vì lông
6/ Vua Chúa còn có khi lầm
7/ Tốt mẽ khoe màu
8/ Ngựa chạy đường quai

* Ca dao:

Mừng nay đánh ván cờ tiên
Một bên nữ tướng xếp liền thật xinh
Giặc kia sang chiếm nước mình
Thử xem chiếu thuận sự tình ra sao?
Khen ai chơi nước cờ cao
Lại sang chiếu nghịch, giặc nào chả tan
Trống rung chiêng gióng rộn ràng
Đấy làng áo đỏ đây làng áo đen
Hay thay đánh ván cờ tiên
Để cho thiên hạ đến xem thỏa lòng

Tới trễ nên bàn cờ bị quần hùng võ lâm giành giao đấu đến nát bét ra hết, VĐ tại hạ bất đắc dĩ phải đổi tông nhé :

Đổ Đốn - Đốn Đổ

Mải đắm chìm trong những tiệc cờ
Rượu nồng, dê béo, gái còn tơ
Trăm bàn nước bí chàng hư liệu
Một chén cơm ngon thiếp mỏi chờ
Cửa nát nhà tan rình rập nẻo
Thân tàn ma dại đuổi đeo cơ
Không lo hối cải quy đường chánh
Vợ bỏ con xa hận xót đờ

Việt Đường
(07/05/2009)

* Ca dao :

- Thế gian ba sự khôn chừa
Rượu nồng, dê béo, gái vừa đương tơ
- Đánh cờ nước bí không toan
Dù anh khéo liệu trăm bàn cũng thua

* Thành ngữ :

- Thân tàn ma dại
- Nhà tan cửa nát

CỚ ĐÀNH ĐÁNH CỜ

Bị cớ đành thua nhận đánh cờ
Vô phong kỳ thủ đứt đường tơ
Lưỡng đầu thọ địch xe khôn chuyển
Nhất mã cùng đồ ngựa khó chờ
Sĩ khả bách vi cam lỡ vận
Tượng phùng thủy để chiụ sa cơ
Pháo ngòi đã tịt làm sao nổ
Gặp chốt nhập cung, mặt tướng đờ !

Ma Nữ aka Đồ Quỷ

* Thành ngữ :

Nam nhi vô tửu như kỳ vô phong
Lưỡng đầu thọ địch
Mã cùng đồ
sĩ khả bách vi
Tượng phùng thủy để ==> voi sa giếng nước
Pháo tịt ngòi
Chốt nhập cung cùng hung cực ác

0 nhận xét:

Đăng nhận xét