31 tháng 12, 2011

Hẹn Ước Tào Khang

Hẹn Ước Tào Khang

Mỗi bước đi về mỗi nhớ nhau
Trong anh kỷ niệm khó phai màu
Kia đường phố dạo bờ vai nép
Nọ bến sông chờ nước mắt lau
Một buổi từ ly tơ tóc đứt
Nghìn thu cách biệt gối chăn nhàu
Tào khang ước vẹn trầu cau quấn
Mộng hỡi xin đành hẹn kiếp sau

Việt Đường
(24/09/2009)

Anh VĐ bữa nay hồn thơ lai láng ... hết xẩy, có thơ đọc thật thích quá.

Hẹn ước tào khang

Đếm từng giây phút nhớ về nhau
Mực tím ngày xưa vẫn đậm màu
Gối tựa câu thương chiều tóc vuốt
Vai kề tiếng dỗ thấm khăn lau 
Lời tình tắt lịm hồn hoa úa 
Chữ biệt vùi chôn xác lá nhàu
Dẫu thác tơ tằm còn vướng mãi
Đá vàng gởi phận mảnh đời sau

th - Shiroi
24/09/2009

Kiếp sau còn nhau?

Lai sinh kiếp tới có còn nhau 
Em ngóng anh trông tóc bạc màu 
Mốt nọ sầu rưng đâu kẻ vuốt 
Mai này lệ ứa chẳng người lau 
Vườn yêu quạnh quẽ hoa lòng úa 
Gác nhớ đìu hiu gối mộng nhàu 
Hẹn ước mà chi thêm xót dạ 
Vài trăng cũng vỡ huống nghìn sau ! 

Yên Hà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét