31 tháng 12, 2011

Từ Ly Có Là Vĩnh Viễn ?

Từ Ly Có Là Vĩnh Viễn?

Ôi chao, mỗi đứa một nơi rồi !
Biết đến bao giờ lại sánh đôi ?
Đất Mỹ người đi trầm mặc cúi
Trời Tây kẻ ở quạnh hiu ngồi
Tình xa thấy tủi đùn cay mắt
Mộng vỡ nghe sầu rụng đắng môi
Hợp để rồi tan.. dầu gắng nhủ
Nhưng sao tấc dạ mãi bồi hồi !?

Việt Đường
(18/08/2009)


Hết xẩy anh VĐ ơi,
vui với anh nhen

Từ Ly Có Là Vĩnh Viễn ?

Dạo ấy chia tay cách biệt rồi
Ghi lòng vọng ước được nên đôi
Nụ hôn đưa tiễn dường ngưng đọng
Khóe lệ trào tuôn mặc đứng ngồi
Khắc bóng yêu thương vào đáy dạ
Cho tình say đắm tụ bờ môi
Hai phương diệu thẳm càng chua xót
Vẫn mộng trùng hoan nguyện tái hồi

th - Shiroi
02/09/2009

Dứt lòng

Đã biết vô phương tái hợp rồi
Mơ màng chi nữa đứng chung đôi
Bờ Nam vọng gió người trông lặng
Xứ Bắc sầu mây kẻ nhổm ngồi
Bát nước Mãi Thần đành tuyệt nghĩa
Lời tình Quân Thuỵ vẫn hằn môi
Tơ duyên Nguyệt lão se còn lỏng
Một kiếp phù sinh chẳng mấy hồi

Ái Hoa

Xin kính họa

Đời trầm tình

Lệ tiễn người đi đã cạn rồi
Sau ngày loan phượng tách làm đôi
Sông Hương khóc bạn âm thầm đứng
Núi ngự chờ ai lặng lẽ ngồi
Nhớ đến canh khuya sầu đáy mắt
Thương về xóm nhỏ thắm làn môi
Ba sinh nghiệt ngã tình oan trái
Ở chốn nhân gian trống điểm hồi

Vancali 9.3.09

0 nhận xét:

Đăng nhận xét