31 tháng 12, 2011

Vọng Ước Tình

Vọng Ước Tình 

Tha thiết yêu người tự bấy lâu
Ai hay gác vắng những đêm sầu
Chong đèn gởi gió nguyền tơ tóc
Cắn bút trao lời thệ biển dâu
Nếu thỏa duyên vầy sông tát mặc
Bằng nên nghĩa gá núi san dầu
Lòng son gắn bó nao dời đổi
Dẫu trải cơ hàn áo rách khâu

Việt Đường
(27/09/2009)

Vọng ước tình

Nén lòng câm nín đã từ lâu
Để nhỏ trong tim giọt lệ sầu
Sóng thét lời yêu tràn bọt biển
Gió gào nỗi nhớ vượt ngàn dâu
Mơ chung bóng quyện hoa lồng sắc
Mộng chuốc men say bấc ngậm dầu
Vọng ước thi gan cùng tuế nguyệt
Một đời thôi lỡ mũi tình khâu

th - Shiroi
27/09/2009


Buổi sáng cười chút nè anh trai ... 

Nếu Biết ... 
  
Tình này nếu biết đã từ lâu 
Đáp lại hoài mong thoát kiếp sầu 
Sắp đặt đưa ai về ở rể 
Tính toan cho muội khỏi làm dâu 
Nhà cao hưởng phước xua gian khó 
Xe mới vầy duyên trút dãi dầu  
Hứa sẽ chăm lo từng chút một  
Áo quần cũ ...vứt ...hổng thèm khâu ... 

Yên Hà


Ác Quá !

Răng o ở ác với ôn hè ?
Quần áo cam đành để rách te
Ló cặp ba sườn, lòi cả... rún
"Trần Minh khố chuối" dị ghê nè !

Việt Đường 
(28/09/2009)

Có ác đâu !

Huynh sao nóng nảy xấu ghê hè 
Chưa hiểu ngọn nguồn, hét tí te
Đã bảo ...rách ...quăng thay cái mới 
"Bên cầu dệt lụa" có đây nè!

YH

Lấy "Bên cầu dệt lụa" để đối với "Trần Minh khố chuối" thì quá tuyệt. Tiếp nha.

Lưỡng Lự

Biết ai phỉnh gạt vẫn nôn hè
Nửa muốn qua liền nửa chạy te
Sợ mới vài hôm nàng lấy lại
"Lá sầu riêng" đậy chết không nè !

Việt Đường 
(29/09/2009)

Đa nghi 

Vòng vo than thở ghét kinh hè
Số một nghi ngờ khiến ngán te
Dựng cảnh trụi trơ nhìn phát khiếp
"Nửa chừng xuân" lạnh tội ai nè ?

YH

Lo Xa Mà

Tình ai dám bảo chẳng lo hè 
Dại tính mai này rủi đứt te 
Hận trứng giao lầm tay kẻ ác 
"Bước chân hoang" đếm khổ thêm nè

Việt Đường 
(30/09/2009)

Dông thiệt nè!

Nói năng quên mất nể kiêng hè
Con gái không chiều sẽ vuột te
Dám mắng tưng bừng hơn tát nước
"Yêu người điên" quá tức dông nè ...

YH

Chìu Thì Chìu 

Sang năm đợi lúc bước vô hè 
Việc sở cho dù dập nát te
Mỹ quốc liều thân qua một chuyến
Để "Lan và Điệp" gặp nhau nè !

Việt Đường 
(01/10/2009)

Dám không ?

Khen ai lần lựa đợi sang hè
Cho "Tắt Lửa Lòng" khỏi nợ te
Miễn cưỡng nói ra tâm chẳng muốn
"Mối Tình Chân" hứa dám hông nè ?
  
YH

Xem Hình Mới Hứa

Chân dung ví thử gửi ngay hè
"Dương Quý Phi" cầm khoái nhảy te
Bằng nếu dòm sơ đà thấy ớn
"Chung Vô Diệm" trốn khỏi qua nè !

Việt Đường 
(01/010/2009)

Đòi tiên à ?

Được voi lại muốn có tiên
Háo hức nào giờ bỗng xẹp te
Chẳng hứa thì thôi đành chịu vậy
"Hằng Nga" thẹn quá tránh luôn nè ...

YH

Thành ngữ thì thành ngữ :

Tiên Mô Không Thấy ?

Đã mách sao không dẫn chứng hè ?
Làm mình cụt hứng ngẩn tò te
Cung Hằng điện Nguyệt chưa lần tới
"Chú Cuội" đâm ra thất vọng nè !

Việt Đường 
(02/10/2009)

Giận 

Mộng vói chi xa chán thiệt hè
Để lòng tưởng nhớ mặt buồn te
"Giáng Kiều" giận quá về phương cũ
Bỏ "Tú Uyên" đau khóc ngất nè!

YH

Xuống Nước

Mới nghĩ xa xôi đã giận hè
Cam lòng bỏ bạn phóng te te
"Giáng Hương" nàng hỡi mau về lại
"Từ Thức" chàng xin nhận lỗi nè...

Việt Đường 
(02/10/2009)

Lời Kết

Khen ai ứng đáp thiệt vui hè
Múa bút vung ngòi khiến sợ te
Tứ tuyệt vừa ngông vừa khéo léo
Truyện xưa nhớ giỏi chẳng chê nè !

Việt Đường
(04/10/2009)

Lời Kết 2

Khen qua khen lại được không hè
Muội mới là người quá dở te
Nếu chẳng có huynh thì thử hỏi 
Làm sao viết đúng để vui nè? 

YH

Khoái Quá !
(viết vui)

Khen chi để mũi bự thêm hè
Mắt ngắm tay sờ thấy quỷnh te
"Áo thụng vái nhau" người chắc bảo
Kệ đi ! Chịu cứ tán dương nè !

Việt Đường 
(05/10/2009)

Khoái hơn nè!

Với huynh thật dạ phải khen hè
Chẳng giấu diếm gì rất nể te
"Bán tự vi sư" ơn nghĩa lớn
Bạc lòng mang tội chết cho nè.

YH

Thôi Cho Huynh Xin

Vài câu góp ý kể chi hè
Lại ví như thầy khiến nhột te
"Tứ mã phanh thây" dầu có hứa
Môn sinh chẳng dám nhận đâu nè !

Việt Đường 
(06/10/2009)

Không Cho Xin

"Tôn sư" chẳng cấm được đâu hè
Bất luận nghĩ gì vẫn gắng te
"Trọng đạo", hiếu đồ xưa sách dạy 
Phản thầy tội lớn khó dung nè!

YH

Khuyên Can

"Kính trên" việc cứ dốc tâm hè 
Mộng bái sư thì sớm vứt te
"Nhường dưới" thương tình huynh chẳng phạt
Biết khôn lải nhải dẹp đi nè !

Việt Đường 
(07/10/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét