31 tháng 12, 2011

Hợp Tan

Hợp Tan

Dòng đời thấy hợp để rồi tan
Như nhánh hoa xinh nở lại tàn
Héo hắt lìa cành không tiếng nói
Ngậm ngùi bỏ bướm chẳng lời than
Ba năm gắn bó thuyền xuôi mái
Một khắc chia ly nhịp lỗi đàn
Quán vắng chiều nay nhìn khắp lối
Nghe hồng kỷ niệm xoáy tâm can

Việt Đường
(01/07/2009)


Hợp Tan

Bức xúc làm chi chuyện hợp tan
Dù vui bữa tiệc cũng mau tàn
Người đi chưa nỡ buông lời trách
Kẻ ở thôi đành cất tiếng than
Chỉ bởi ôm cầm sai khúc nhạc
Cho nên lạc phím lỡ cung đàn
Con đường đã quyết chia hai ngả
Dứt áo từ ly chẳng lẽ can

tranchau
08/07/09

VIỆT NAM TRÊN VẠN NẺO ĐƯỜNG ơi
Ma Nữ nhà em loại báo đời
Đâu dám cùng ai đua bút trận
Chỉ xin đáp họa chút vui chơi

HỢP TAN THÊM CHỈ NẪU TÂM CAN

Sớm muộn hợp rồi cũng phải tan
Hoa dầu "Bất Tử "(Bách Nhật) cũng phai tàn :
Qua "tri thiên mệnh" xin cam chịu
Đã "hiểu luân hồi" hết dám than.
Nước loạn gia đình đành sẻ nghé
Nhà tan bằng hữu chịu chia đàn ...
Hận mình sức chẳng như lòng nữa (*)
Càng nghĩ càng thêm nát phế can

(*) Lực bất tòng tâm

Trân trọng
Ma Nữ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét