31 tháng 12, 2011

Vọng Cố Hương

Vọng Cố Hương
(cảm tác từ đôi dòng tâm sự của Yên Hà)

Từ buổi ra đi biệt phố phường
Chưa lần trở lại với quê hương
Chào cha lạy mẹ thăm đồng lúa
Khóc chị ôm em viếng mái trường
Để tủi bồi hồi gan ruột thắt
Cho sầu khắc khoải gối chăn vương
Anh ơi khế ngọt xưa trèo hái
Nay đã mù tăm khuất nẻo đường..

Việt Đường
(07/09/2009)

Thái-Dương Thành, SEP-09-09

Hảo thi phẩm "VỌNG CỐ HƯƠNG" !
Khó mà không họa với Việt-Đường.

HỜN VONG QUỐC

Nón cối, dép râu rặt một phường,
Gieo thù, khắc hận khách tha hương.
Người Âu, đất Úc sầu liên khúc.
Kẻ Mỹ, châu Phi thảm đoạn trường.
Khắc khoải trời thương tim máu cạn,
Bâng khuâng biển nhớ lệ mi vương.
Hỏi ai chung xẻ "Hờn Vong quốc" ?
Có "Việt Nam Trên Vạn Nẻo Đường".

TDT, SEP-09-09
Ngô-Phủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét