31 tháng 12, 2011

Giao Tình

Giao Tình 

Em bước âm thầm cõi mộng ta 
Lung linh huyền ảo ví trăng ngà 
Đêm về trải bóng xinh như ngọc 
Dỗ giấc yên nằm ngát thịt da 

Em dạo nồng nàn mỗi cánh thơ 
Qua bao thử thách dấu chưa mờ 
Còn xanh khắc khoải hồng nhung nhớ 
Duyên vẹn cau trầu suốt kiếp mơ 

Em ghé chân phương trải bốn mùa 
Băng ngàn nẻo gió vạn đường mưa 
Tơ xe chỉ kết muôn ngày tháng 
Hào sảng trung trinh dạ có thừa 

Hãy đến nhau hoài một nửa ơi 
Cùng ta khắng khít lược gương đời 
Là thơ giao cảm trăng hò hẹn 
Rót nhớ cho đầy chớ để vơi 

Việt Đường 
(25/09/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét