31 tháng 12, 2011

Cho Tiền


NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Nối gót anh em học vỡ lòng
Thầy nhìn bảo nhỏ : chắc không xong
Chân đi lếch thếch giày hai chiếc
Mắt ngó lơ mơ kính một tròng
Cũ kỹ quần thô che xuống dưới
Tềnh toàng áo cộc thộn vô trong
Người ta cứ tưởng tên hành khất
Xúm lại quăng cho... mấy chục đồng

Tú Hàn

1- Có Công Mài Sắc Có Ngày Nên Kim
(kính mượn vận)

Muốn học hành nên chớ ngã lòng
Đêm ngày bài vở ráng làm xong
Mi dù khép lại đòi thăng giấc 
Mắt kệ căng ra tưởng sút tròng
Chán nản ưu phiền tâm rũ gợn
Kiên trì nhẫn nại trí gìn trong
Dày công ắt sẽ ôm thành đạt
Mặc sức ngao du khắp ruộng đồng

Việt Đường
(12/09/2009)

2- Cho Tiền
(kính họa vui)

Ghé quán kêu ra bát cháo lòng
Đang ngồi thưởng thức cũng gần xong
Thấy anh Tú ghé tay chìa mũ
Dắt bé Vân theo mắt trợn tròng
Rấm rức than van từ ngõ trước
Xì xồ kể lể đến đằng trong
Nghe qua cám cảnh moi tiền túi
Giúp vội cho ai một ít đồng

Việt Đường
(12/09/2009)

Fan xin mạn phép họa vài dòng góp vui cùng các huynh

Con Đường Học

Ai chê cũng vậy chớ phai lòng 
Nhẵn mặt bao ngày riết học xong 
Nhớ luật gầy gò in độc cách 
Rèn câu chăm chỉ thấy đa tròng 
Dạo sân quán lớp hoài yên ả
Hết bão khung trời lại sáng trong
Hội ngộ nơi nao cùng đối ngẫu 
Vườn thơ xướng họa vạn tâm đồng

jkfan
12/09/2009

Quán nhậu lọa !  

Rượu đế lai rai với bộ lòng
Đến chiều rượu cạn dĩa mồi xong
Huynh Đường lảo đảo chân chùng gối
Bác Tú say sưa mắt lệch tròng
Lải nhải bồi bàn ra phía trước
Lè nhè chủ quán bỏ vào trong
Tính tiền hai lão bay hồn vía
Nhậu có bao nhiêu mấy vạn đồng 

Vancali 9.13.09
Thân chúc chư huynh chủ nhật vui nhậu coi chừng bị cháy túi hì hì ... 

MONG!

Chữ nghĩa con đây đã thuộc lòng
Bài làm viết mãi vẫn chưa xong
Câu vần nghĩ miết tai xì khói
Niêm luật nhìn sơ mắt lọt tròng
Mấy bữa rời bàn chui kẽ giữa
Bao ngày bỏ chỗ trốn bên trong 
Chừng nào đỗ đạt làm quan nhỉ
Tháng tháng lương tiêu mấy triệu đồng !

Lê Khanh

hihi, thật là vui quá, HP cũng cố gắng họa một bài đáp lễ chứ chưa đi thăm các anh chị em được, anh chị thông cảm hén, đọc thơ của các anh chị nghe thật đã tai ghê. HP sẽ cố chăm học để khỏi phụ lòng các ACE Thi Các.

CỐ

Dẫu khó bao nhiêu vẫn giữ lòng
Dùi mài chắc cũng có ngày xong
Râu ngâm mực dỏm cong luôn sợi
Mắt chớp đèn con tím cả tròng
Gắng sức ngọc mờ mài lại sáng
Kiên tâm nước đục gạn cho trong
Noi gương trưởng bối vườn Thi Các
Chẳng để vàng thau bị đánh đồng

Tú Hàn

Ham

Thơ thẩn ham chi phải cực lòng
Rề rà học mãi mấy đời xong
Bút tà cắn gãy toè loe cán
Chữ dối bôi lem hấp háy tròng
Bứt tóc dò câu câu chẳng gọn
Vò đầu gợi ý ý chưa trong
Buồn tình mượn hứng vài chung rượu
Ngất ngưởng lăn quay té giữa đồng

Ái Hoa

Shiroi cũng ráng lết theo, kiếm được chữ nào hay chữ đó  


Cố gắng lâu nay vẫn chặt lòng
Sao mà học mãi lúc nào xong
Mênh mông biển sách tìm đau cổ
Hun hút non kinh ngó mỏi tròng
Mấy buổi nặn lời, lời khó mượt
Bao ngày ghép chữ, chữ khôn trong
Ê đầu ý trốn, bò ra ngủ
Mộng thấy ra thơ ở cánh đồng

th - Shiroi
15/09/2009

Bảng đồng

Non cao hiếu học chẳng sờn lòng
Cố gắng trau giồi ắt sẽ xong
Mắt cận ham nhìn màu tím mực
Chữ lem khó đọc kính đen tròng
So vần suốt buổi vần u tối
Chọn ý bao ngày ý đục trong
Rượu cạn hồn thơ chưa xuất hiện
Làm sao nổi tiếng khắc bia đồng

Vancali 9.17.09

Thân chúc huynh tỷ thứ tư vui

0 nhận xét:

Đăng nhận xét