31 tháng 12, 2011

Chờ Nhau


Chờ Nhau

Vắng nàng biếng ngủ biếng làm thơ
Vũ trụ quanh ta cũng thức chờ
Một dải ngân hà trôi quạnh quẽ
Hai hàng cổ thụ đứng chơ vơ
Miên man liễu tủi nghiêng nhành úa
Khắc khoải thông si rũ bóng mờ
Hỡi đoá hoa quỳnh hương sắc diệu
Khi nào trở lại nối đường tơ ?

Việt Đường
(08/06/2009)

Thái Dương Thành, JUN-11-09

- Bức tranh tuyệt hảo !
- Thi phẩm "CHỜ NHAU" của Việt Đường càng ướt át, càng trữ tình, càng tuyệt vời.
- Xin họa lại vừa san sẻ vừa tặng một người đi xa tận Florida.

CHỜ MỘT NGƯỜI ĐI
(Th/t Ngọc Oanh)

Em đi mượn cả mảnh hồn thơ.
Để thảm nơi đây ngóng đợi chờ.
Ôm gối đầu đêm nghe lạc lõng,
Giật mình cuối giấc thấy bơ vơ.
Thuyền ân khắc khoải hơi sương lạnh,
Bến ái bâng khuâng bóng nguyệt mờ.
Nhung nhớ vơi đầy không lối thoát,
Mới thông cảm cảnh nhện giăng tơ.

TDT, JUN-11-09
Ngô Phủ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét