31 tháng 12, 2011

Chào Mừng Yên Hà

Chào Mừng Yên Hà 
(nhân hay tin YH có ý định ghé tới ĐVTC để học làm thơ ĐL)

Yên Hà thụ giáo dặn lòng ư ?
Nói thiệt hay tin khoái bỏ xừ
Bát cú giờ đây làm cũng nhuyễn
Thất ngôn mốt nọ viết thêm cừ
Việc dù sớm đến quần tơi tả
Bài có khuya về rượt ngất ngư
Gắng sức thành công rồi sẽ đặng
Ghi danh ghé lại chớ chần chừ

Việt Đường
(09/10/2009)

Thiệt hở anh ?

Chào mừng Yên Hà

Vừa đọc tin mừng thiệt vậy ư
Lâu nay vẫn muốn nhắn mơ xừ (monsieur)
Còn ngờ giấu kỹ người văn giỏi
Rồi tưởng gìn riêng bạn họa cừ
Chạy gấp ra quầy mua quế tửu
Về liền bắc lửa nấu bào ngư
Lòng vui mở hội như ngày Tết
Thoả dạ vì chưng đợi bấy chừ

th - Shiroi
09/10/2009

Cảm động quá, YH chưa tới mà đã có thơ chào mừng ... Cám ơn anh Việt Đường nè, cám ơn Shiroi nè, bàn tiệc chờ thịnh soạn quá. YH chưa ăn chưa uống đã say ... Sẵn đây cho YH gởi lời chào hỏi đến tất cả các anh các chị và các em ... chúc một tối ngủ ngon, chúc một ngày yên lành cho tất cả mọi người.

Yên Hà

hihihiii bắt tay mừng em gái gia nhập phe Nhện Tinh ha   ... những ngày nghỉ cúi từng vui vẻ

Thiên Hùng

Anh trai nè, YH mừng vì gặp anh trai ở chỗ mới này. Bao năm rồi chỉ đứng phía bên trong cửa sổ nhìn ra ngoài cho nên không biết nhiều điều. Anh Việt Đường "chê" bài của em gái hoài, nên YH đến đây để xin học dù rất bận rộn nhưng chưa biết vào đâu để xin ... Hôm nay thứ bảy em gái cũng phải đi làm, tối về sẽ tìm. Chúc anh trai cuối tuần vui vẻ nhậu nhiều nha!

Yên Hà

Nhờ chê mới thuận ghé nơi nầy
Chớ nếu khen thì có đến đây ?
Mốt học ra trường ơn nhớ trả
(Công em giới thiệu phải không thầy ?) 

Việt Đường
(10/10/2009)

Ơ ơ cũng lạ cái anh nầy
Bắt nọn cô Hà ghé lại đây
Luật đối vần niêm thành thạo cả
Sao không đứng lớp dạy đi thầy?   

Ái Hoa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét