31 tháng 12, 2011

năm năm tình giữ

năm năm tình về
(cho người vừa gặp chiều nay)

năm năm đã ngỡ tình quên
dấu yêu đánh mất buồn tênh tháng ngày
năm năm khóc lá vàng bay
mộng mơ xa vắng nhạt phai tuổi đời

năm năm xóa vết môi cười
nhớ thương đọng giữa sắc trời quạnh hiu
năm năm ai biết một chiều
ngẩn ngơ gặp lại đổ xiêu bóng vàng

mắt trông cúi mặt ngỡ ngàng
lời sao khó thốt đôi hàng châu rơi
tình còn có phải tình ơi
anh còn cất giữ những lời yêu em?

Yên Hà

năm năm tình giữ

năm năm chẳng lúc nào quên
người xưa sánh bước gọi tên bao ngày
năm năm gió cuốn mây bay
tình xưa vẫn giữ chưa phai góc đời

năm năm lạc dấu ai cười
dư âm vẫn thoảng bên trời đìu hiu
năm năm cõi ái muôn chiều
chờ nhau mái đổ tường xiêu úa vàng

mơ riêng đắng cuộc ngỡ ngàng
canh dài lẻ bóng giấu hàng lệ rơi
người ơi ơi hỡi người ơi
ngăn lòng anh mãi giữ lời thương em

Việt Đường
(23/07/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét