31 tháng 12, 2011

Biếm Thi

Hi hi, tạm nợ mọi người bài họa lại hén, vì ngẫu hứng nên Tú viết một bài xam xàm đăng luôn cho vui  

THƠ VUI

Thơ vui vốn dĩ ít người ham
Ấy bởi do ta chẳng khéo làm
Giận vợ vào "rum" lời cự nự
Buồn con mở "net" giọng càm ràm
Bàn trà hếch hoác vừa phong chức
Quán nhậu huyên thuyên mới nhận hàm
Thử hỏi ai nghe mà chẳng chán
Khéo ra họ tưởng đống "xì - pam"

Tú Lòng... thòng

Biếm Thi

Mua cười chớ bảo đố ai ham
Nổi hứng em đây vẫn thích làm
"Line" ghẹo Vân xài nghe nhỏ chửi
"Nick" trêu Xi lấy đợi cô ràm
Nào mơ Tú nọ giành tên tuổi
Chẳng tính Ma kia đoạt chức hàm
Bạn mến theo chân cùng xướng họa
Không thì tránh né hoặc "sờ-pam"

Việt Đường
(21/09/2009)

Ma = Ma Nữ = Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

0 nhận xét:

Đăng nhận xét