31 tháng 12, 2011

Em Và Anh


Em Anh

Em là cô gái miệt Gò Công
Mảnh đất phì nhiêu rợp nắng hồng
Lúa trổ hai mùa chen trái ngọt
Dân lành tần tảo nghiệp ngư nông

Anh người xứ Huế, đất Thần Kinh
Núi Ngự, sông Hương đẹp hữu tình
Của nón bài thơ, tà áo trắng
"Mô, tề, răng, rứa.." thiệt là xinh

Em từ Mỹ đến, anh bên Tây
Gặp rất tình cờ giữa chuyến bay
Tâm sự hằng giờ không dứt chuyện
Quê hương cách biệt đã bao ngày

Em trải tơ lòng qua tiếng văn
Lời hoa, ý bướm đẹp vô ngần
Êm như lúa thở, phù sa hát
Da diết canh trường khúc vọng ngân

Anh thả hồn mình giữa cánh thơ
Tình yêu Tổ Quốc chẳng phai mờ
Ngôn từ ước dệt điều đơn giản
Bác ái mai về khắp lối mơ

Từ đó ta là bạn của nhau
Dòng quay viễn xứ lướt chung tàu
Chia cùng xúc cảm, từng trăn trở
Son sắt thề nguyền trước bể dâu

Năm qua tháng lại thoắt trôi vèo
Ta vẫn bên đời dốc chí đeo
Túi chữ, gùi quê, bầu khát vọng
Băng muôn vực thác, khúc quanh đèo

Việt Đường
(18/07/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét