31 tháng 12, 2011

Gây Quỹ Gợi Ý

Gây Quỹ Gợi Ý
(ngẫu hứng viết vui)

Đào Viên quán chủ nếu như mà
Thông báo ra vầy lợi lắm nha
Chính tả ghi sai từ bắt được
Tiền nong phạt đủ quỹ sung là
Trước gìn Việt Ngữ lưu truyền đúng
Sau giúp Thi Đàn phát triển xa
Cẩn thận xem bài rồi mới phóng
Nay xin gợi ý với trang nhà

Việt Đường
(05/09/2009)

* 1 lỗi phạt 1 euro

Cho em theo họa vui nhen huynh hì hì ...chúc chiều thứ bảy vui nhen hì hì ...

Sợ luật

Luật mới càng thêm rắc rối mà
Thơ Đường bọn trẻ nhức đầu nha
Văn Nam xứ mẹ nhìn sao lạ ...
Ý Việt quê hương thấy thật là ...
Khuyết điểm thầy ơi xin đánh khẽ
Lỗi lầm bạn hỡi chớ rời xa
Nhìn lâu đọc kỹ o từng chữ
Vội vã đăng lên bỏ việc nhà

Vancali 9.5.09

Khó làm

Sáng kiến anh nêu gợi ý mà
Nói thì nghe dễ khó làm nha
Quê người thiếu học mò ra lỡ ...
Vốn chữ chưa thông biết cũng là ...
Sợ phạt trò ngoan chuồn mất hút
Kẹt tiền bạn nhỏ lánh đi xa
Vườn đào tha thẩn còn ba mống
Vắng tiếng hò reo quậy phá nhà

Ái Hoa
06/09/2009

Ý Đồ

Hứng trí mua vui chút đấy mà
Nay cười kể toạc ý đồ nha
Cô Xi khích tướng đầu tiên thử ..
Thím Xẩm dò binh kế tiếp là ..
Há nhắm dầu châm hoa nhổ sạch
Đâu tìm lửa phóng bạn chuồn xa
Đôi lời đính chính mong ai hiểu
Chớ nghĩ em đây tính đốt nhà

Việt Đường
(06/09/2009)

Ý Đồ anh VĐ

Rõ mới cùng nhau tính kế mà
Kêu rằng giữ kín chuyện bàn nha
Nhằm khi khủng hoảng tiền gần bị …
Tìm cách kinh doanh vốn sắp là…
Kiếm chút mai này ăn nhậu thỏa
Được nhiều mốt nọ dạo chơi xa
Có dư cất lại chia đồng nhé
Nói khác buồn chưa ? Khóc lụt nhà

th - Shiroi
06/09/2009

Chuyến nì chắc phải bán heo wé

Tiêu Gồi

Anh Dziệt hôm nay rảnh quá mà
Cho vài ý kiến phát kinh nha
Cùng nâng tiếng Việt đời vui nhá
Chung đỡ nàng thơ dáng đẹp là
Gieo chữ thuần thành câu chẳng lạ
Tra từ kỹ lưỡng ý không xa
Nặng huyền hỏi sắc giờ thêm ngã
Chắc phải mang heo đập giữa nhà

qh

Chào quý huynh tỷ hì hì em lại đứng đầu bảng rùi ...

Bà con cô bác làm ơn
Ghé lại cho em một ít tiền
Bụng đói chân run tiền trống túi
Làm sao có sức họa thơ vui ....hì hì ...

Em học tiếng Việt

Bị phạt hai đô khóc vậy mà
Cơm chiều thiếu thịt chớ buồn nha
Trong trường tập đọc trông sao ấy
Ờ lớp làm văn giống thể là
Chữ Việt thơm lừng câu biến hóa
Thơ Đường tuyệt tác tiếng bay xa
Thôi đành giảm bớt tiền tiêu vặt
Bỏ ống phòng khi lão ghé nhà

Vancali 9.6.09
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui sao biển hì hì ....

Xin phép họa vui nhen .....

Lo xa

Già tiên rỗi việc ở không mà
Xách gậy lòng vòng vạch lá nha
Khách lạ từ moi chê quái lạ
Người quen lỗi sửa nói như là
Ngờ vui hí hửng vào chơi ké
Thấy khó âm thầm bỏ chạy xa
Cổ thụ so tài cùng cỏ mạ
Ngày nao ế ẩm vắng teo nhà

Lưu Linh 9.9.09

Cho xin vài lời , hồi xưa thầy Bcdt có bắt lỗi ai cũng kín đáo pm bây giờ lộ thiên, tại hạ sợ tới phiên ? Kính ngày vui LL .

Lo Giùm Chuyện Này Nhé
(họa đáp cùng chào đón bạn Lưu Linh)

Vắt óc mua vui tí xíu mà
Không vì giận dỗi nguýt lườm nha
Câu gài tạo hứng ngòi ra cốt
Lỗi bắt cho xôm bút xuống là
Biết ý ai ơi đừng trách vội
Quen người bạn nhé chớ lo xa
Đào Viên Thi Các nay dừng lại
Hãy giúp chung xây mái ấm nhà

Việt Đường
(09/09/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét