31 tháng 12, 2011

Khổ

HỎNG
(Tặng Sư Huynh)

Kìa Huynh trốn biệt bốn năm ngày
Bỏ đệ quay vòng, cực lắm thay !
Hạ Phượng giương cung, tầm đã ngắm
Khang Nhii sắp trận, thế đang bày
Con đường vấn học dầm chua chát
Cột mốc công thành ngậm đắng cay
Cứ tưởng vài năm thì giỏi giắn
Dè đâu vẫn hỏng, khổ chưa này !

Nắng Xuân


Khổ
(tếu vui, viết dùm thầy bcdt)

Rong chơi nghỉ mát mới dăm ngày
Đã réo om sòm thiệt khổ thay !
Nguyên Thoại loay hoay vần luật sắp
Nắng Xuân lúng túng vở nghiên bày
Săn người bảy lượt gieo câu đắng
Sục lớp ba hồi nhỏ tiếng cay
Vắng mặt xem ra điều chẳng dễ
Nghề chi oải quá, cực ghê này !

Việt Đường
(28/07/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét