31 tháng 12, 2011

NGÔ YÊN HÀ

NGÔ YÊN HÀ 

N hỏ bạn thơ quen ở chốn này
G iao tình mật thiết tấc lòng ngay
Ô n hoà tính cách khôn người sánh
Y ểu điệu văn phong hiếm kẻ tày
Ê cẳng nghiên đùa còn nói tếu
N o đòn bút nhạo vẫn cười say
H ào tâm chảy đẹp như sông nước
À o ạt dòng trôi mặc tháng ngày
  
Việt Đường 
(07/10/2009)


Cho anh trai bài thơ này nè : 
  
Thơ Anh 
  
Thơ anh nắng bước qua thềm 
Mưa chan nhè nhẹ êm đềm gió xuân 
Thơ anh dệt những bâng khuâng 
Như ru như dỗ trong ngần sông quê 
  
Thơ anh suối rót dòng mê 
Trăng pha ánh ngọc sao về dáng thương 
Thơ anh hoa bưởi thêm hương 
Hàng cau nối bóng che đường em sang. 
  
Yên Hà 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét