31 tháng 12, 2011

Tú Hài

Hihi, cảm ơn mọi người lâu nay cùng xướng họa. Để Tú tự giới thiệu một tí về mình, ai chưa biết thì biết thêm hén.


TÚ TỰ GIỚI THIỆU

Khắp chốn người ta gọi Tú... hài
Dù rằng chính tả viết còn sai
Cầy tơ nhắm cố chừng ba dĩa
Rượu đế tu càn cỡ bốn chai
Sách cổ thông làu hơn nửa cuốn
Thơ kim thuộc nhão tới vài bài
Tiếng tăm đã nổi rầm trên mạng
Nổi tiếng là nhờ... hổng giống ai

Tú Lòng... thòng

Bài thơ hay á anh Tú. Họa vui phá huynh Tú nhen

Tú Hàn

Nghe thoảng Hàn Phong buốt gót hài
Người về bóng ấy đoán nào sai
Hương dầu thoáng bốc dâng đầy mũi
Mùi rượu dồn nồng nốc cạn chai  
Gõ nhịp ngân câu không rõ ý
Vang âm đọc phú chẳng ra bài
Danh lừng chàng Tú, bao nàng mộng
Mơ ước duyên tình buộc với ai 

Shiroi
17/09/2009

Tú Hài

Bạn yêu mới gán biệt danh hài
Ghé đọc hôm giờ thấy chẳng sai
Khúc vịnh giòn tan y vỗ trống
Câu đề mát rượi giống tu chai
Dòm huynh lả lướt đùa trêu chữ
Khóc đệ ầu ơ rượt đuổi bài
Sáng tác vừa nhanh vừa tếu dzậy
Đâu người sánh kịp chốn trần ai

Việt Đường
(19/09/2009)

Lòng Thòng ...  

Nổi tiếng nhiều năm lão tiếu hài
Đi vào mạng ảo thấy không sai
Thơ vui chọn lựa cho bè bạn
Ý lạ trui rèn nhét vỏ chai
Biệt hiệu đồn vang đầy tấm giấy
Tài danh nổi cộm lấn lưng bài
Lòng Thòng của lạ bao nàng ước
Được ngắm đôi lần thỏa dạ ai 

Vancali 9.19.09 

Thân chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui chiều nhậu xỉn, tối làm thơ nhen hì hì ... 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét