31 tháng 12, 2011

Duyệt Thơ


Duyệt Thơ

Những áng thơ Đường dệt quá hay
Làm khi chắt lọc tối tăm mày
Sàng qua đãi lại hằn luôn trán
Lật tới mò lui trẹo cả tay
Hết gạch từ ni rồi chữ nớ
Sang bôi khúc đó đoạn câu này
Bốn bài tuyển chọn xem nào dễ
Giám khảo coi mòi việc khó thay !

Việt Đường
(15/04/2009)


Duyệt thơ
(tặng BGK Thi Thơ 2009)

Bù đầu giám khảo chẳng còn hay
Bứt tóc xanh xao ủ mặt mày
Đọc kỹ từng bài xem nhức óc
Ghi đều mỗi điểm xóa run tay
Cân đo ý tưởng hồn thơ ấy
Tuyển chọn vần câu chất tứ này
Mệt nhọc bao ngày suy nghĩ mãi
Công thành tạc dạ cám ơn thay !

th - Shiroi
19/04/2009

Tự Sự 1 Thí Sinh
(tặng BGK Thi Thơ 2009)

Cố mãi sao mà viết chẳng hay
Xoa luôn cả trán nhíu chân mày
Nhiều đêm khắc khoải tìm căng mắt
Lắm bữa bơ phờ họa cứng tay
Ý tưởng âm thầm riêng ngả đó
Vần câu chậm chạp bí nơi này
Phải canh luật đúng kèm thêm điệu
Tác phẩm xong rồi gửi nộp thay !

jkfan
20/04/2009

Duyệt thơ... lợi

Giám khảo lo nhiều rất thấy hay
Gầy thêm chút bạc điểm râu mày
Tô vào những nét nheo con mắt
Hợp với bao người chống gậy tay
Chấm giữa trường thi thời cổ trước
Lưu trong phim bộ thế gian này
Hàng đêm mất ngủ vì thanh lọc
Tạo dáng thon gày thật khéo thay

Chú Quậy

Công khó

Nhìn vào một đống áng thơ hay
Giám khảo nhiều phen nhíu cả mày
Chọn lọc từ câu căng trợn mắt
Đong sàng ý điệu mỏi nhừ tay
Gìn âm Việt ngữ xinh từ thuở
Tạo nét Đường văn rạng kiếp này
Phải tốn dày công khi duyệt bút
Đưa lời quyết định khó lòng thay

Vancali 4.20.09

0 nhận xét:

Đăng nhận xét