31 tháng 12, 2011

Ước Chúc Tai Qua Nạn Khỏi


Viết cho anh Hai

Nghe tin choáng váng xỉu bên thềm
Nấc nghẹn từng lời phủ bóng đêm
Cuộc sống bon chen dầy nét khổ
Đồng xu nhặt nhạnh nát tay mềm
Bao ngày thủ phận đời trôi lắng
Bỗng chốc lâm nàn họa giáng thêm
Giận lũ hoang toàng gây máu đổ
Nguyện Thầy phù hộ lướt qua êm

th - Shiroi
01/04/2009

Dấu lặng...

Lết bước chân leo những bậc thềm
Nghe buồn khôn tả lúc dần đêm
Mắt cay đẫm lệ niềm đau ngất
Dạ xót quằn tim nỗi yếu mềm
Vợ đợi con chờ buông tiếng khóc
Em cầu mẹ khấn ngóng tin thêm
Trong phòng dấu lặng tràn thương cảm
Mong phút an lành cơn sóng êm

Mỹ Linh
02/04/2009

* Tuy không biết việc gì đã xảy ra, nhưng AL đọc thơ... cũng cảm nhận một chút gì đó không vui. Mong Shiroi cùng Mỹ Linh và gia đình vượt qua phút giây ...này !

Cầu nguyện hai Đấng trọn lành ban nhiều phước lành đến gia đình các bạn !

Mong rằng việc ấy
chuyển thành êm

Từ đâu gió mạnh vút ngang thềm
Run rẩy con đường giữa lúc đêm
Lữ khách đau lòng loang mắt ướt
Bài thơ rướm lệ thấm môi mềm
Vì sao bão tố tràn qua cuộn !
Bởi cớ tai nàn đổ xuống thêm !?
Cho bấy người thân hồn hoảng loạn
Mong rằng việc ấy chuyển thành êm

Ái Linh
02.04.2009

Ước Chúc
Tai Qua Nạn Khỏi

Bối rối nghe ai ngất giữa thềm
Ơi hời mắt lệ chảy thâu đêm
Hung tin đón nhận làm cơ choáng
Xúc cảm trào dâng khiến gối mềm
Ước ngọn ngành ghi tường tận nữa
Mong đầu đuôi hiểu rõ ràng thêm
Tai qua chúc bạn cùng gia quyến
Vững lái xuôi dòng đỗ bến êm

Việt Đường
(02/04/2009)

Mong bình yên

Tin báo không may lạnh cả thềm
Lòng như muối xát phút tàn đêm
Lo nhiều mỗi bận, suy đau nhói
Xót lắm từng cơn, nghĩ nhũn mềm
Vợ kể bàng hoàng thương trẻ dại
Con ngồi nín lặng sợ người thêm
Hành hung cướp bóc đời than oán
Giận kẻ hồ đồ chẳng để êm

Đặng Xuân Linh
02-04-2009

Côn đồ không phải chỗ

Tin buồn trĩu nặng đến hiên thềm
Nhức nhối tim lòng lúc nửa đêm
Thẳng thắn xem đời treo gối mỏi
Đường hoàng xử thế duỗi chân mềm
Kinh hoàng vợ dại ngang nhiên đón
Hoảng hốt con khờ nín lặng thêm
Giở thói côn đồ không phải lúc
Cầu Thầy phổ độ gió xuôi êm

Nguyễn Gia Linh
03-04-2009

Anh Hai gặp nạn

Điện thoại reo vang rộn bực thềm
Anh Hai gặp nạn bước qua đêm
Buồn lòng mắt lệ buồn rơi thấm
Xót dạ tim đau xót cảm mềm
Bệnh viện cho tin nên giảm sợ
Người quen hỏi thử, mới ngờ thêm
Con thơ kể chuyện nghe lo lắng
Nếu có bề gì, khó lặng êm

Thanh Điền
05-04-2009

Shiroi thành thật cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm

Sau cơn mưa trời lại sáng

Sợi nắng vừa soi sưởi ấm thềm
Vầng hồng ló dạng đuổi xua đêm
Mang trời hy vọng vui ngày mới
Xóa vết ưu tư trải lụa mềm
Tiếng hát trầm ngân sầu vứt bỏ
Câu hò nhẹ vọng hỷ càng thêm
Kiên tâm vượt khỏi vàn nguy khó
Đế đón mây lành biển sóng êm

th - Shiroi
06/04/2009

Chớ Thấy Sóng Cả
Mà Ngã Tay Chèo

Tựa cánh mưa ngâu rụng cuối thềm
Hay vầng nguyệt tỏ ngự lòng đêm
Khi yên ngó đến toàn tươi đẹp
Lúc rối nhìn qua hết dịu mềm
Thác lội nhiều phen ghềnh lạ bớt
Hang dò lắm bận ngách quen thêm
Chông gai có trải đường ta bước
Mới quý ngày lành với tháng êm

Việt Đường
(08/04/2009)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét